TPHCM: Đường phố trung tâm vắng vẻ, cửa ngõ ùn tắc ngày đầu kì nghỉ lễ

Trong ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, các tuyến đường tại trung tâm TPHCM trở nên vắng vẻ, yên tĩnh với không khí trong lành. Ngược lại, các cửa ngõ Sài Gòn lại ùn tắc bởi dòng xe tấp nập rời thành phố.

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày thường đông đúc, nay chỉ có ít người đi lại.

Năm nay, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 5 ngày nhân dịp 30/4 và 1/5. Thời gian nghỉ lễ kéo dài nên phần lớn người dân TPHCM quuyết định về quê hoặc đi du lịch.

Đoạn đường trước Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện thành phố (Quận 1).

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày đầu tiên của kỳ nghĩ lễ, các tuyến đường được coi là điểm nóng tắc đường hôm nay cũng trở nên thông thoáng, vắng phương tiện lưu thông.

Đường Lê Lợi vắng phương tiện qua lại trong ngày đầu kỳ nghỉ.

Nhiều người dân đã tới các địa điểm như Dinh Thống Nhất, Công viên 30/4, Bưu điện thành phố, Thảo Cầm Viên, Đầm Sen... để vui chơi và chụp hình kỷ niệm.

Đoạn đường Lê Duẩn (Quận 1) sáng ngày 27/4.

Chị Thảo Quyên (Quận 1) chia sẻ, lễ năm nay nghỉ được dài ngày nhưng gia đình chị vẫn quyết định ở lại Sài Gòn để đưa các con tới thăm những địa điểm đặc biệt như Dinh Thống Nhất, Bến cảng Nhà Rồng để các con chị hiểu hơn lịch sử nước nhà.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại trung tâm TPHCM hôm nay (27/4):

Học sinh, sinh viên và cựu chiến binh xếp hàng mua vé để tham quan Dinh Độc Lập.

Đoạn đường Lê Lợi trước UBND TPHCM.

Đoạn đường cầu Rạch Chiếc tắc đường kéo dài.

Dòng xe tấp nập rời TPHCM về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5 khiến nhiều đường cửa ngõ bị ùn tắc.

Nam Thương

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tphcm-duong-pho-trung-tam-vang-ve-cua-ngo-un-tac-ngay-dau-ki-nghi-le-169240427160837535.htm