TPHCM trong lòng du khách: 'Thành phố này quá đẹp và con người cũng vậy'

Đường phố tràn ngập sắc hoa và rực rỡ hơn khi về đêm, cờ đỏ sao vàng tung bay trên từng con đường, ngõ hẻm… Hình ảnh đất nước Việt Nam và TPHCM dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2024) khiến nhiều bạn bè quốc tế ấn tượng mạnh.

"Thay đổi quá nhanh"

Richard K. Lao (36 tuổi, quốc tịch Mỹ) hiện là giảng viên tại một hệ thống Anh ngữ trên địa bàn TPHCM cho biết, rất ấn tượng với cách mà thành phố phát triển quá nhanh chóng. "Mình đến Việt Nam lần đầu vào những năm 2000 cùng với gia đình, thời điểm mà trên đường vẫn còn hầu hết là xe máy, rất ít xe hơi, chưa có nhiều tòa nhà cao tầng như ngày nay. Đến từ một đất nước hoàn toàn khác biệt, ấn tượng về Việt Nam đối với mình cực kỳ đậm nét, có thể xem đó như cú sốc về văn hóa của một đứa trẻ đang học trung học khi nhìn thấy các quán nước lề đường, mọi người ăn uống tại các hàng quán vỉa hè...".

Tuy nhiên, với lần thứ 2 trở lại Việt Nam, Richard cho biết cực kỳ bất ngờ với tốc độ phát triển của đất nước này. "Lần thứ 2 trở lại, đây như một thành phố hoàn toàn khác với trí nhớ của mình, khi mà đường sá trở nên rộng rãi hơn, đời sống mọi người trở nên tốt hơn, nhiều công trình xây dựng hoành tráng mọc lên thay đổi hoàn toàn ấn tượng ban đầu của mình về TPHCM...".

Richard chụp ảnh cùng áo dài, tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày tại Việt Nam

Khi được hỏi về ngày 30/4, Richard cũng hào hứng cho biết, đó là ngày lễ lớn của Việt Nam, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mọi người xung quanh nơi anh sống và làm việc đều bận rộn chuẩn bị cho ngày lễ. "Mình cảm nhận thấy mọi người xung quanh đều trở nên bận rộn hơn, vui vẻ hơn với các kế hoạch riêng của mình cho kỳ nghỉ dài khi người thì về quê, người thì lên kế hoạch đi du lịch xa, đi cắm trại, leo núi hoặc đơn giản là nghỉ xả hơi để cân bằng và nạp năng lượng".

Ngoài ra, Richard còn chia sẻ thêm về lý do khiến anh ở lại Việt Nam lâu đến vậy. "Đất nước này quá đẹp và con người cũng vậy, hầu hết mọi người đều rất vui vẻ, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ người ngoại quốc. Đồ ăn thì thực sự rất ngon. Mình thích phở nhất, nhưng cơm tấm cũng xếp hàng đặc biệt. Thực sự mình rất vui khi có điều kiện ở lại đây lâu hơn nữa và chứng kiến sự phát triển vượt bậc của nơi này".

"Mình bắt đầu yêu mến thành phố này"

Ấn tượng mạnh mẽ nhất của Lance Black (25 tuổi, quốc tịch Ireland) về ngày 30/4 chính là hình ảnh khắp các dãy phố nơi anh ở trở nên rực rỡ với cờ, hoa, băng rôn, biểu ngữ chào mừng một ngày lễ lớn. Với Lance, đây là lần đầu tiên anh được trải nghiệm không khí lễ hội này khi mới đến Việt Nam được 6 tháng và bắt đầu yêu mến thành phố này, quyết định ở lại ít nhất 1 năm.

"Trước khi đến Việt Nam, mình chỉ nghĩ là sẽ đi trải nghiệm ít lâu sau khi tốt nghiệp đại học. Dù vậy, sau khi đến thăm đất nước này, mình quyết định ở lại thêm một thời gian dù chỉ là trong ngắn hạn (khoảng 1 năm). Hiện ước muốn này đã thành hiện thực khi mình đã có thể tìm được một công việc để kiếm thu nhập trong thời gian ở Việt Nam, đồng thời khám phá đất nước xinh đẹp của các bạn".

Lance Black trong một chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp

Trước đó, Lance cho biết cũng có tìm hiểu sơ bộ về lịch sử Việt Nam, nhưng đã rất bất ngờ khi được thông báo sẽ có 1 kỳ nghỉ kéo dài mừng Lễ 30/4. "Hiện tại mình chưa biết sẽ làm gì vào các ngày lễ này. Tuy nhiên, do mình đã có bằng lái xe máy nên có thể sẽ thực hiện một chuyến tham quan tới các địa điểm mà mình đã từng tìm hiểu qua, được biết đến, nhưng chưa có dịp đi như Cần Giờ, Vũng Tàu hay các địa danh, di tích gần hơn trong thành phố".

Lance cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi chỉ sau một đêm ngủ dậy, anh ra khỏi nhà đi làm thì thành phố đã hoàn toàn khác so với hôm trước. "Đường phố được trang hoàng rực rỡ, lộng lẫy, nhất là ở các khu vực trung tâm. Những sự chuẩn bị này khiến tôi thấy được sự tôn trọng, tình cảm và sự tự hào mà người Việt Nam dành cho đất nước của mình. Vào những ngày bình thường, TPHCM luôn hối hả, bận rộn, nhưng trong các dịp lễ như ngày 30/4, thành phố bỗng trở nên yên ắng hơn, cuộc sống dường như chậm lại khiến mình càng thêm thích thú”.

"Hiện mình vẫn đang trong quá trình khám phá đất nước của các bạn, nhưng cũng đã có dịp để đi đến một vài nơi như Hà Giang, Nha Trang hay Đà Lạt. Ở tất cả những nơi từng đến, nơi nào cũng làm mình choáng ngợp vì sự xinh đẹp, hiền hòa của cảnh quan và con người. Nếu được, mình sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần hơn nữa và nhất định phải trải nghiệm Tết ở TPHCM và các dịp lễ lớn như Trung thu là thế nào khi được mọi người xung quanh kể rất nhiều về chúng".

"Mình sẽ dành thời gian cho gia đình"

Sean Trace (quốc tịch Mỹ) thì cho biết, anh từng đến Việt Nam nhiều lần, nhưng quyết định ở lại để sinh sống và làm việc tại TPHCM từ năm 2013. Hiện Sean đã có vợ người Việt Nam và một cô con gái xinh xắn.

Sean Trace đội nón bảo hiểm, đi xe máy trên đường phố Việt Nam

Nói về các dự định của mình, Sean cho biết sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam lâu hơn, nhưng đồng thời cũng sẵn sàng thay đổi khi cần, chỉ cần điều đó tốt cho gia đình anh. Nói về ấn tượng đầu tiên và lý do đến Việt Nam, Sean cho biết: "Khi còn đi học và chuẩn bị lên Đại học, tôi dự định sẽ chọn nghiên cứu chuyên ngành Tôn giáo thế giới, tuy nhiên các trường đều cho biết cần phải học và tìm hiểu ít nhất một ngôn ngữ Châu Á. Giữa các lựa chọn, mình chọn Việt Nam vì cảm thấy thích thú, đồng thời đây là lựa chọn tương đối dễ dàng về các thủ tục, giấy tờ".

Sau khi tới Việt Nam nhiều lần, Sean đem lòng yêu đất nước Việt Nam. "Tôi thích thời tiết nơi này, thích cách mà Việt Nam lúc nào cũng "nóng", nhưng con người lại cực kỳ thân thiện".

Khi được hỏi về các dự định dành cho gia đình trong kỳ nghỉ dài ngày 30/4 - 01/5, Sean chia sẻ: "Do sinh nhật của con gái trùng với ngày lễ 30/4, còn vợ tôi thì khá bận rộn với công việc, nhiều khả năng mình sẽ dùng kỳ nghỉ lễ này để có thêm thời gian bên con, hai cha con cùng nhau chơi game hoặc tham gia các hoạt động thể thao, tập võ thuật".

Sinh sống tại Việt Nam đã nhiều năm, Sean cho biết Việt Nam làm anh nhớ tới quê hương vào các dịp lễ lớn khi có rất nhiều điểm chung. Mọi người đều trở nên tự hào hơn, yêu quý quê hương mình hơn, ai cũng trở nên vui vẻ và không khí lễ hội tràn ngập khắp nơi.

"Tôi yêu con người Việt Nam, thích cách mà hầu hết mọi người đều luôn tươi cười vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ người khác và cả cái cách người Việt luôn tò mò về những sự việc diễn ra xung quanh mình. Hiện bản thân tôi mắc một loại dị ứng thực phẩm tương đối nặng nên không thể trải nghiệm nhiều loại thức ăn Việt Nam, điều này làm tôi rất nhớ món cơm tấm sườn heo, trứng ốp la và chả mà mình từng ăn và cực kỳ yêu thích trước kia".

TPHCM bắn pháo hoa 16 điểm dịp lễ 30/4 và 01/5

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm nay, cả nước nói chung và TPHCM nói riêng sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn với quy mô lớn. Cụ thể, tối 30/4 năm nay, TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm, gồm 1 điểm tầm cao, 15 điểm tầm thấp. Trong đó, lần đầu TPHCM bố trí một trận địa pháo hoa trên sà lan tại cầu tàu Bến Bạch Đằng, 9 địa điểm khác dọc sông Sài Gòn, 6 điểm rải rác ở các khu vực khác.

Danh sách 9 điểm bắn pháo hoa dọc tuyến sông Sài Gòn gồm: Khu đô thị Vạn Phúc (TP.Thủ Đức), Công viên Thanh Đa (Q.Bình Thạnh), cầu Rạch Chiếc (TP.Thủ Đức), Khu biệt thự Thảo Điền (TP.Thủ Đức), Khu công viên Landmark 81 (Q.Bình Thạnh), cầu tàu Ba Son (Q1), đường hầm vượt sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức), cầu Tân Thuận 1 (Q4), khu bờ sông P.Thạnh Mỹ Lợi (TP.Thủ Đức).

Ngoài ra, TP cũng đã và đang tổ chức Ngày hội "Non sông thống nhất", diễn ra từ ngày 25/4 - 02/5 tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, Cung Văn hóa lao động; Lễ viếng Nghĩa trang Thành phố; dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Giải chạy Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TPHCM mở rộng năm 2024; Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại đường Nguyễn Huệ (Q1), TP.Thủ Đức và các quận huyện khác.

KỲ ANH

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/thanh-pho-nay-qua-dep-va-con-nguoi-cung-vay_161687.html