Trận mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ: Lời cảnh báo của địch trước giờ nổ súng

Được một thiếu úy Lê dương cảnh báo về loạt chuyên gia quân sự 'máu mặt' đã tham gia xây dựng cứ điểm Him Lam thành 'cánh cửa thép,' phía Việt Nam hiên ngang đáp lại bằng một chiến thắng vang dội.

“Xin ngài cho tôi nói một điều từ trái tim. Các ngài không nên đụng đến Beatrice. Nó là một pháo đài thực sự, một pháo đài bất khả xâm phạm.”

Đó là lời cảnh báo từ một thiếu úy trong quân đoàn Lê dương gửi đến tướng Lê Trọng Tấn và những người đồng sự của ông, ngay trước ngày đánh trận Him Lam - trận đánh mở màn toàn bộ chiến dịch Điện Biên Phủ (13/3/1954)

Chuyện được kể trong Hồi ức “Đại tướng Lê Trọng Tấn - Từ Đồng Quan đến Điện Biên.” Ông nguyên là tư lệnh đại đoàn 312, đơn vị chủ lực đánh đồi Him Lam trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Lời cảnh báo của địch cho thấy thử thách rất lớn mà quân ta phải đối diện ngay trong trận mở màn. Song bằng sức mạnh của một dân tộc khát khao độc lập, "pháo đài Beatrice" sụp đổ thảm hại, trở thành khởi đầu đầy tích cực cho quân ta trong cả chiến dịch sau đó./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tran-mo-man-chien-dich-dien-bien-phu-loi-canh-bao-cua-dich-truoc-gio-no-sung-post943030.vnp