Tranh bích họa tô điểm thêm sắc màu cho Hà Nội
Nghệ thuật tranh đường phố, bích họa đã có mặt và phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam từ khá lâu, nhưng những năm gần đây mới trở nên phổ biến hơn ở Hà Nội. Những bức họa đã góp phần điểm tô sự sinh động cho các bức tường, khu phố khắp Thủ đô.
Những bức tranh bích họa đầy màu sắc tại vườn hoa Cửa Nam mô tả tà áo dài Việt Nam với nhiều mẫu mã tân thời, vẻ đẹp cô gái Hà Nội với chiếc áo dài truyền thống, đã khiến phố phường thêm sinh động và hấp dẫn ngay cả với những người đã sống ở đây lâu năm.
Không chỉ ở vườn hoa Cửa Nam, tranh bích họa cũng được vẽ trên một số tuyến phố của Thủ đô. Ở phố Phùng Hưng, mỗi tác phẩm đều gợi nhớ về ký ức xưa cũ của người Thủ đô.
Những bức họa này không chỉ gây ấn tượng đối với những người ở đây mà còn đối với những du khách, để họ hiểu thêm về Hà Nội.
Chị Võ Thị Kiều Thư (phường Láng Hạ, quận Đống Đa).
Chúng tôi đã thấy những bức tranh này trên hội nhóm du lịch và chúng tôi muốn tới đây để tham quan. Sau khi tới đây thì tôi thấy những bức tranh này thật đẹp và rất thú vị. Qua bức tranh này chúng tôi có thể biết thêm nhiều nét văn hóa truyền thống của Hà Nội. Nó là một trải nghiệm tuyệt vời và chúng tôi sẽ tận hưởng khoảng khắc này. Chị Karen (du khách Anh).
Thêm màu sắc, hình ảnh vào những bức tường đơn điệu khiến cho đường phố Hà Nội như được khoác lên dáng vẻ mới. Những bức tường đang kể những câu chuyện của xưa kia.