Từ chi tiết nhỏ, công an phát hiện người phụ nữ trốn truy nã suốt 7 năm

Niêm bị khởi tố khi 'động' mại dâm của thị 'phát lộ'. Tuy nhiên, đối tượng này đã nhanh chân bỏ trốn vào thời điểm được hoãn chấp hành bản án 36 tháng tù và bị Công an tỉnh Hòa Bình phát lệnh truy nã. Suốt 7 năm trời, người phụ nữ ấy dường như đã 'bốc hơi' khỏi mặt đất, không có bất cứ thông tin nào.

Ngày 25/11, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết vừa phát hiện, bắt giữ thành công Bùi Thị Niêm (SN 1978, trú tại Quý Hòa, Lạc Sơn, Hòa Bình) sau 7 năm truy lùng. Niêm là bị can trong vụ án " Môi giới mại dâm" xảy ra năm 2012.

Theo hồ sơ, Niêm lập gia đình năm 20 tuổi, tuy nhiên do bản tính "lười lao động", Niêm rời quê đi nơi khác "làm ăn" với hi vọng được an nhàn.

Niệm mở một quán cà phê với cái tên "Hồng Linh". Quán nằm ngay trung tâm thị trấn Mường Khến (Tân Lạc, Hòa Bình). Bề ngoài thì là quán cà phê giải khát, nhưng thực chất, Niêm tổ chức các hoạt động mại dâm trá hình.

Do quán nằm trên tuyến quốc lộ 6 nên mỗi ngày khách khứa ra vào tập nập, chủ yếu là cánh lái xe đường dài.

Hoạt động phạm pháp của Niêm đã khiến các trinh sát Công an Hòa Bình chú ý. Tối 24/12/2012, khi Niêm "điều" 3 nhân viên nữ đi "vui vẻ" với khách tại nhà nghỉ thì bị công an bắt quả tang. Niệm được xác định là đối tượng môi giới, vai trò cầm đầu.

Với tội danh này, Niêm bị TA tuyên phạt 36 tháng tù. Tuy nhiên, kể từ đây sự "lọc lõi, ranh ma" của đối tượng bắt đầu bộc lộ.

Trong thời gian chuẩn bị thi hành án, Niêm đã tìm đủ mọi cách để trốn chấp hành với rất nhiều lý do. Cơ quan chức năng thống kê, Niêm đã 3 lần trốn thi hành án với các lý do, như đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi…

Đối tượng Niêm (ảnh tư liệu)

Đối tượng Niêm (ảnh tư liệu)

Đến năm 2017, biết thời hiệu hoãn chấp hành án đã hết, Niêm lập tức bỏ trốn khỏi địa phương. Sau thời gian truy tìm không có kết quả, Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định truy nã với đối tượng này.

Niêm ly dị chồng, bỏ lại hai con cho bên nội nuôi rồi cắt đứt toàn bộ liên lạc với người thân. Kể từ đó, đối tượng đã "biến mất" không còn dấu vết.

Suốt nhiều năm, Công an tỉnh Hòa Bình áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm "lần ra" tung tích Niêm, thế nhưng kết quả vẫn là con số 0.

Cuối năm 2019, mẹ Niêm qua đời, thời điểm này các trinh sát dự đoán, rất có thể đối tượng sẽ quay về địa phương chịu tang. Một tổ công tác được bố trí quanh nhà mẹ Niêm, đợi đối tượng xuất hiện sẽ bắt giữ. Tuy nhiên, Đám tang đã hoàn tất nhưng Niêm cũng chẳng "thấy đâu".

Đến năm 2021, lần này bố Niêm từ giã cõi đời, vậy nhưng cũng như lần trước, Niêm đã không xuất hiện chịu tang. Mọi manh mối về "nữ quái" này gần như bị xóa sạch.

Đến tháng 7/2023, một thông tin báo về là con gái Niêm về địa phương để xin xác nhận hộ khẩu nhằm kết hôn. Nhận định đây có thể là manh mối khả quan nhất có thể tìm ra Niêm, các trinh sát lập tức tiếp cận.

Những thông tin thu được cho thấy, Niêm đang sinh sống ở Phả Lại (Chí Linh, Hải Dương). Dữ liệu này lập tức được trao đổi với Công an Chí Linh. Tuy nhiên, Công an Chí Linh sau khi rà soát đã trả lời, trên địa bàn Phả Lại không có ai tên là Bùi Thị Niêm.

Dẫu vậy, quá trình xác minh, công an phát hiện có người phụ nữ tên Hồng mang nhiều đặc điểm giống với Bùi Thị Niêm. Hồng sinh sống ở Phả Lại với gia đình chồng và hiện nuôi con nhỏ 13 tháng tuổi. Những thông tin phản hồi từ địa phương cũng cho thấy, người phụ nữ tên Hồng khá hiền lành, chưa có điều tiếng, mâu thuẫn gì tại nơi sinh sống.

Với quyết tâm làm rõ, Công an Hòa Bình đã phối hợp với Công an Phả Lại tiến hành kiểm tra, thu thập chứng cứ. Từ đây, các anh xác định người phụ nữ tên Hồng chính là đối tượng bị truy nã Bùi Thị Niêm.

Khi công an tới nhà, Niêm đã không thể chối cãi, cúi đầu thừa nhận toàn bộ nhân thân thực sự của mình.

Niêm khai, sau khi bỏ trốn trong thời gian được hoãn chấp hành án, đối tượng tìm mọi cách để che giấu thân phận. Niêm di chuyển liên tục nhiều địa phương, như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên…, đến năm 2019, thị chuyển đến sinh sống tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Thị lấy nhiều tên giả, thay đổi địa chỉ sinh sống để tạo vỏ bọc hợp pháp.

Quá trình này, Niêm làm quen và sống như vợ chồng với một người đàn ông ở Hai Dương. Suốt những năm tháng này, Niêm luôn tỏ ra hiền lành, chu đáo, chính vì thế tạo được vỏ bọc "hoàn hảo" cho tới khi bị Công an Hòa Bình phát hiện, bắt giữ.

'Múa' gậy golf đe dọa tài xế trên quốc lộ 1A

T.Sơn

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tu-chi-tiet-nho-cong-an-phat-hien-nguoi-phu-nu-tron-truy-na-suot-7-nam-172231125120607944.htm