Tỷ phú giàu nhất Australia đòi gỡ tranh chân dung

Tỷ phú giàu nhất Australia Gina Rinehart đã yêu cầu Gallery Quốc gia Australia gỡ bỏ bức chân dung của bà khỏi cuộc triển lãm của nghệ sĩ nổi danh Vincent Namatjira.

 Gina Rinehart (phải) và bức chân dung của bà do nghệ sĩ đoạt giải Archibald - Vincent Namatjira - thực hiện. Ảnh: AAP.

Gina Rinehart (phải) và bức chân dung của bà do nghệ sĩ đoạt giải Archibald - Vincent Namatjira - thực hiện. Ảnh: AAP.

Bức tranh này nằm trong số nhiều bức chân dung được trưng bày tại Gallery ở Canberra trong cuộc triển lãm khảo sát lớn đầu tiên của nghệ sĩ đoạt giải Archibald, Guardian đưa tin hôm 15/5.

Gallery Quốc gia Australia không chấp thuận gỡ bức tranh xuống và phát tuyên bố khẳng định họ hoan nghênh cuộc đối thoại công khai về bộ sưu tập và việc trưng bày.

“Kể từ năm 1973, khi Gallery Quốc gia Australia mua lại Blue Poles của Jackson Pollock, luôn rộng cửa thảo luận về giá trị nghệ thuật của các tác phẩm trong bộ sưu tập quốc gia và/hoặc được trưng bày tại phòng trưng bày”, tuyên bố nêu rõ.

“Chúng tôi giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật tới công chúng Australia để truyền cảm hứng cho mọi người khám phá, trải nghiệm và tìm hiểu về nghệ thuật”.

Bức chân dung của bà trùm ngành khai mỏ Australia được treo cùng với hình ảnh của Nữ hoàng Elizabeth II và cầu thủ bóng đá Adam Goodes, đều sẽ được trưng bày cho đến ngày 21/7.

Trước khi được trưng bày ở Canberra, bức tranh đã được trưng bày trước công chúng ở Adelaide trong nhiều tháng trong thời gian triển lãm lần đầu tiên diễn ra tại Gallery Nghệ thuật Nam Australia từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024.

Gallery Nghệ thuật Nam Australia đã xác nhận họ không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào về việc gỡ bỏ bức tranh.

Bà Rinehart - được mệnh danh là “bà hoàng quặng sắt Australia” nằm trong danh sách bạn của Gallery Quốc gia Australia - những người quyên góp 4.999-9.999 USD cho tổ chức này.

Vào năm 2023, nữ tỷ phú đã rút khoản tài trợ trị giá 15 triệu USD cho Netball Australia sau khi vận động viên bóng rổ người bản địa Donnell Wallam yêu cầu đồng phục của cô không mang logo Hancock Prospecting - công ty của bà Rinehart.

Nữ tỷ phú sau đó đã thành lập một quỹ trị giá 3 triệu USD để khen thưởng các vận động viên giành huy chương vàng hoặc lập kỷ lục thế giới ở các môn bơi lội, bơi nghệ thuật, chèo thuyền và bóng chuyền.

Năm 2020, Vincent Namatjira trở thành nghệ sĩ thổ dân đầu tiên giành được giải Archibald cho bức chân dung Goodes.

Sinh ra ở Alice Springs, Namatjira lớn lên ở Perth từ năm 6 tuổi, điều đó đồng nghĩa với việc anh mất đi mối liên hệ với gia đình, dân tộc và văn hóa.

Anh lớn lên mà không biết mối liên hệ của mình với nghệ sĩ vẽ tranh màu nước nổi tiếng Albert Namatjira (Vincent là chắt của ông Albert Namatjira) cho đến khi trưởng thành và vô cùng ngạc nhiên khi khám phá di sản nghệ thuật cũng như tầm quan trọng của dòng họ.

Hạnh Di

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/ty-phu-giau-nhat-australia-doi-go-tranh-chan-dung-post1475507.html