Vẹn toàn mãi mãi Việt Nam

Hơn hai mươi năm Nam - Bắc chờ mong/ Bao nước mắt cho ngày vui đoàn tụ/ Bao xương máu, mồ hôi đã đổ/ Cho niềm tin vẹn toàn mãi mãi Việt Nam...

Nhân dân Sài Gòn đón đoàn quân giải phóng

Còn mãi tháng tư năm một chín bảy lăm (1975)

Cả dân tộc hành quân vào tuyến lửa

Những ngả đường, những dòng sông không ngủ

Muôn bước chân đều hướng tới Sài Gòn.

Từ khắp bưng biền, dọc dài Trường Sơn

Đội ngũ ta đi như triều dâng, thác đổ

Năm cánh quân khép dần vào thành phố

Để mở ra mùa hoa thắm hòa bình.

Thành phố mang tên Người - Thành phố Hồ Chí Minh

Màu giải phóng ngập tràn đại lộ

Ai cũng trẻ như cờ bay, hoa nở

Miệng reo cười mà mắt cứ rưng rưng...

Hơn hai mươi năm Nam - Bắc chờ mong (*)

Bao nước mắt cho ngày vui đoàn tụ

Bao xương máu, mồ hôi đã đổ

Cho niềm tin vẹn toàn mãi mãi Việt Nam...

---------------------

(*) Từ năm 1954 đến năm 1975

TRẦN LỢI

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/ven-toan-mai-mai-viet-nam-379563.html