Vĩnh Phúc: Nữ sinh nhà nghèo trả lại 50 triệu đồng cho người đánh rơi

Nữ sinh Phạm Thị Ngọc Mai, sinh năm 2006, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc vừa trả lại 50 triệu đồng cho người đánh rơi. Được biết, gia đình Mai thuộc diện khó khăn.

GD&TĐ - Nữ sinh Phạm Thị Ngọc Mai, sinh năm 2006, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc vừa trả lại 50 triệu đồng cho người đánh rơi. Được biết, gia đình Mai thuộc diện khó khăn.

Công an phường Hội Hợp và em Mai trao lại số tiền cho người bị mất. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Công an phường Hội Hợp và em Mai trao lại số tiền cho người bị mất. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 11/1, trên đường đi học đến cầu Vân Tập, xã Vân Hội, huyện Tam Dương, Phạm Thị Ngọc Mai (trú tại xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường) đã nhặt được số tiền 50 triệu đồng.

Sau một lúc lúng túng chưa biết cách xử lý ra sao, em đã mạnh dạn cầm lên thông báo với thầy cô Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc. Ngay sau đó, Ngọc Mai đã cùng các thầy cô đến Công an Phường Hội Hợp , thành phố Vĩnh Yên trình báo, hi vong tìm và trả tiền cho người bị mất.

Qua xác minh của cơ quan Công an, chủ nhân của số tiền trên là anh Nguyễn Minh Tiến, ở xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, hiện đang làm việc tại thành phố Vĩnh Yên.

Anh Tiến cho biết, số tiền trên là do mình dành dụm, tiết kiệm trong suốt một năm qua để mang về quê sửa nhà cho bố mẹ ở quê. Khi phát hiện bị mất tiền, anh rất lo lắng, vì vậy khi nhận lại tiền từ cơ quan công an và cháu Mai anh rất vui mừng. Anh Tiến gửi lời cảm ơn cháu Mai, gia đình và nhà trường đã dạy Mai thành người tốt, trung thực.

Hành động đẹp của Mai khiến nhiều người cảm phục. Càng đáng trân trọng hơn khi Phạm Thị Ngọc Mai là cô học trò nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em luôn là con ngoan, trò giỏi, trong lớp Mai luôn được thầy cô và bạn bè quý mến.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/vinh-phuc-nu-sinh-nha-ngheo-tra-lai-50-trieu-dong-cho-nguoi-danh-roi-Ghh6Vc17g.html