Vụ cầm dao tấn công hàng xóm ở chung cư Hà Nội: Đối tượng nhiều lần dọa giết cả nhà

Vẫn chưa hết hoang mang, anh Hồ Quốc L. nhớ lại, gia đình đã nhiều lần bị đối tượng dọa giết cả nhà: 'Năm 2021, gia đình bên vợ sang nhà tôi ăn cơm tối, khi mọi người bắt đầu ra về thì đối tượng cầm con dao nhọn dọa và đòi giết mọi người'.

Trưa ngày 25/7, trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, anh Hồ Quốc L. (SN 1979, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vẫn chưa hết hoang mang, lo lắng kể lại: "Sáng 21/7, trong lúc tôi đang cho con và cháu ăn sáng, con trai lớn của tôi tranh giành ghế ngồi với em, tôi phân tích cho con hiểu nhưng hơi to tiếng. Sau đó, tôi đi ra phía cửa để sắp xếp lại giày dép thì bất ngờ ông H. phòng bên cạnh cầm dao chạy thẳng vào nhà đâm trực diện vào người tôi. Rất may tôi phản ứng kịp thời, thoát khỏi nguy hiểm".

Khoảnh khắc anh L. bị hàng xóm cầm dao tấn công. Ảnh: Chụp màn hình

Khoảnh khắc anh L. bị hàng xóm cầm dao tấn công. Ảnh: Chụp màn hình

Sau sự việc, anh L. cho biết đã trình báo chính quyền địa phương. Công an phường Trung Văn đã triệu tập ông H. lên lấy lời khai.

Cũng theo anh L., trước đây ông H. từng nhiều lần đe dọa, chửi bới gia đình anh nói riêng và một số hộ dân khác cùng tầng nói chung. "Năm 2021, gia đình bên vợ sang nhà tôi ăn cơm tối, khi mọi người bắt đầu ra về thì đối tượng cầm con dao nhọn dọa và đòi giết mọi người. Từ hôm đấy gia đình tôi mới lắp camera bên ngoài hành lang", anh L. nhớ lại.

Tháng 4/2022, ông H. mang dao và búa đập cửa nhà anh L.: Ảnh cắt từ video.

Tháng 4/2022, ông H. mang dao và búa đập cửa nhà anh L.: Ảnh cắt từ video.

Anh L. kể lại, khoảng 11h ngày 24/4/2022, hai vợ chồng anh đi làm, ở nhà chỉ có con và cháu. Sau khi con trai đóng cửa thì ông H. một tay cầm dao một tay cầm búa đập mạnh vào cửa và liên tục chửi bới, dọa giết cả nhà anh L. Mọi hành động đều được camera ngoài hành lang ghi lại.

Anh L. chỉ tay vào những vết đập vẫn còn nguyên trên cửa nhà. Ảnh: Đức Sơn

Anh L. chỉ tay vào những vết đập vẫn còn nguyên trên cửa nhà. Ảnh: Đức Sơn

"Tuy nhiên không phải chỉ gia đình tôi bị đe dọa mà một vài căn hộ cùng tầng cũng bị đối tượng cầm dao sang tận cửa đe dọa. Thậm chí các chị lao công của tòa nhà cũng đã bị dọa và đánh, trẻ em chơi dưới khu vui chơi cũng từng bị dọa và đánh vào đầu", anh L. nói.

Qua sự việc này, anh L. mong muốn cơ quan chức năng sớm giải quyết triệt để tình trạng này, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho gia đình anh cũng như cư dân đang sinh sống tại đây.

Trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, bà Hà Thị Minh Thanh, Trưởng Ban quản lý chung cư trên địa bàn phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, tầng 6 tòa B gồm 8 căn hộ, trong đó 4 căn hộ có gia đình sinh sống, 4 căn còn lại được sử dụng vào mục đích khác. Ông H. sống một mình trong căn hộ do em gái đứng tên.

Để đảm bảo và giữ gìn an ninh, an toàn cho cư dân, Ban Quản lý đã cắt cử bảo vệ 24/24 giờ. Ảnh: Đức Sơn

Để đảm bảo và giữ gìn an ninh, an toàn cho cư dân, Ban Quản lý đã cắt cử bảo vệ 24/24 giờ. Ảnh: Đức Sơn

Sau khi nhận được phản ánh của anh Hồ Quốc L. bị ông H. cầm dao xông vào nhà tấn công hôm 21/7, đại diện tổ dân phố đã lên gặp ông H. để hòa giải.

Ngày 22/7, Ban Quản lý chung cư đã có đơn tố giác tội phạm gửi Công an quận Nam Từ Liêm, Công an phường Trung Văn, đề nghị "bắt khẩn cấp đối với ông N.X.H. đã có hành vi dùng dao giết người nhưng không thành".

Theo bà Thanh, hiện ông H. vẫn sinh sống, đi lại trong tòa nhà. Trong lúc chờ các cơ quan chức năng vào cuộc, Ban Quản lý chung cư tạm thời phân công một bảo vệ túc trực tại tầng 6 của tòa B.

"Để đảm bảo và giữ gìn an ninh, an toàn cho cư dân, chúng tôi cắt cử bảo vệ 24/24 giờ, trang bị công cụ hỗ trợ được pháp luật cho phép. Nếu ông H. có dấu hiệu bất thường, bảo vệ sẽ can thiệp, đồng thời theo dõi hành vi của người này", bà Thanh thông tin thêm.

Video anh L. kể lại nhiều lần bị đối tượng dọa giết cả nhà:

Đức Sơn

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/vu-cam-dao-tan-cong-hang-xom-o-chung-cu-ha-noi-doi-tuong-nhieu-lan-doa-giet-ca-nha-16923072513222392.htm