Vượt qua nghịch cảnh, nữ sinh chinh phục ước mơ đại học

Bắt đầu sống tự lập từ năm lớp 11, Nguyễn Thị Tố Trinh (năm thứ nhất, khoa Hệ thống Thông tin Viễn thám, trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. HCM) luôn có ý chí vươn lên trong cuộc sống và học tập. Cô có tên trong danh sách các bạn sinh viên được nhận học bổng 'Nâng bước thủ khoa 2023' do báo Tiền Phong và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam trao tặng.

Tố Trinh là một sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt. Từ khi sinh ra đến năm 7 tuổi, Trinh sống trong vòng tay yêu thương, chở che của mẹ. Tuy rằng, cuộc sống có cơ cực, hằng ngày theo mẹ đi bán vé số nhưng với Trinh, đó là “những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc nhất đời mình”.

Sau này, khi cha mẹ ly hôn, Trinh và em trai về sống với bà nội để tiếp tục được đi học. Năm Trinh lên 10, mẹ mất vì căn bệnh ung thư bao tử, bà thì lớn tuổi, lo rằng sẽ không thể chăm sóc đủ đầy nên bà đã gửi Trinh vào mái ấm Trinh Vương (tỉnh Đồng Nai). Tại đây, Tố Trinh trải qua 8 năm bình yên, vô âu vô lo dưới tình thương của các dì. Trinh sớm đã xem nơi này là “một ngôi nhà”, cho cô điểm tựa về tinh thần để bước tiếp về phía trước.

Tố Trinh tại buổi lễ trao tặng học bổng “Nâng bước thủ khoa 2023”. (Ảnh: NVCC)

Tố Trinh tại buổi lễ trao tặng học bổng “Nâng bước thủ khoa 2023”. (Ảnh: NVCC)

Khi học lớp 10, Trinh được anh trai cả cùng mẹ khác cha đón về nhà. Trinh chỉ sống chung với gia đình anh trai một khoảng thời gian, rồi quyết định sống tự lập, do không muốn tạo thêm gánh nặng cho người anh vốn cuộc sống cũng bấp bênh. Để tiết kiệm chi phí, cô thuê một phòng trọ 15m2 tại quận 8, ở ghép với một bạn nữ. Gánh trên vai áp lực cơm áo gạo tiền, Trinh miệt mài làm thêm nhiều công việc để trang trải học phí và sinh hoạt phí. “Thật may mắn, mình có bạn bè, thầy cô ở bên động viên, giúp đỡ. Khi có thời gian, mình còn chạy về thăm các dì. Mọi người đã cho mình động lực vượt qua chuỗi ngày áp lực đó”, Tố Trinh tâm sự.

Tố Trinh và các thành viên của mái ấm tổ chức buổi tiệc đón Giáng sinh. (Ảnh: NVCC)

Tố Trinh và các thành viên của mái ấm tổ chức buổi tiệc đón Giáng sinh. (Ảnh: NVCC)

Theo đó, Tố Trinh từng gác lại việc học trong 2 năm, sau đó, được các dì ở mái ấm tạo điều kiện, cô một lần nữa theo đuổi con chữ. Các thầy cô ở trường cũng hỗ trợ chị phần nào. “Cô chủ nhiệm kêu gọi quyên góp từ phụ huynh để đóng đâu đó 5 - 6 tháng tiền học. Vào tháng cuối cùng của năm lớp 12, mình đổ bệnh và thường vào bệnh viện thăm khám, cô dạy Hóa đã hỗ trợ tiền học và viện phí, thuốc men giúp mình”, Trinh nghẹn ngào nhớ lại.

Tố Trinh biết bản thân nhận được nhiều yêu thương như vậy, cô tự ý thức phải nỗ lực hơn nữa. Trong bức tâm thư gửi chương trình “Nâng bước thủ khoa 2023”, Trinh viết: “Bản thân được đến trường đi học đã là rất tốt… Em đã buộc mình phải nhìn thẳng vào hiện thực, quyết tâm chinh phục ‘ước mơ’ là thi đỗ vào đại học và sau đó là kiếm được một công việc để mình có thể chăm lo mình thật tốt”. Bằng sự cố gắng, Trinh đạt thành tích Học sinh Giỏi lớp 12 và thi đậu đại học.

Tố Trinh (ngoài cùng, bên phải) chụp hình cùng các bạn và cô giáo chủ nhiệm lớp 12. (Ảnh: NVCC)

Tố Trinh (ngoài cùng, bên phải) chụp hình cùng các bạn và cô giáo chủ nhiệm lớp 12. (Ảnh: NVCC)

Hiện tại, Trinh đang làm công việc giúp việc nhà, với mức thù lao đủ để trang trải sinh hoạt phí và tiền học. Trinh cho biết, cô chủ thông cảm và tạo điều kiện hết mức để Trinh đi làm vào những lúc không có lịch học. Ngoài ra, khi hay tin mình là một trong số các bạn sinh viên được nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa 2023”, Trinh đã không giấu nổi sự bất ngờ và niềm hạnh phúc. “Lúc đó, mình sắp đến hạn đóng học phí học kỳ 2 nên mình rất biết ơn chương trình đã tạo điều kiện cho mình nhận học bổng”, Trinh chia sẻ.

Tố Trinh (ngoài cùng, bên phải) trân quý và cảm kích sự khích lệ mà thầy cô, bạn bè đã dành cho cô vào những lúc gian khó. (Ảnh: NVCC)

Tố Trinh (ngoài cùng, bên phải) trân quý và cảm kích sự khích lệ mà thầy cô, bạn bè đã dành cho cô vào những lúc gian khó. (Ảnh: NVCC)

Vượt lên nghịch cảnh, Tố Trinh đã thực hiện hoài bão, ước mơ mà cô ấp ủ bao năm. Về dự định trong tương lai, Trinh cố gắng hoàn thành chương trình học, nhận tấm bằng cử nhân và tìm một công việc ổn định để có thể đỡ đần người thân và em trai. Tố Trinh hy vọng, sự kiên trì và quyết tâm của mình có thể truyền cảm hứng cho những bạn sinh viên có hoàn cảnh tương tự.

Tuyết Nhung

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/vuot-qua-nghich-canh-nu-sinh-chinh-phuc-uoc-mo-dai-hoc-post1627091.tpo