World Cup 2022 đã có 'phiên bản của Hubert Wirth'

'Kẻ thách thức' là nữ đã lái xe vượt hàng ngàn dặm bằng đường bộ để đến Qatar xem World Cup 2022.

Năm 2018, World Cup diễn ra tại Nga, ông cụ người Đức Hubert Wirth, 70 tuổi đại tu lại chiếc máy kéo hiệu Lanz Bulldog thật ngon lành rồi lái đến Nga xem đá bóng. Trong chiếc "rơ móc" kéo theo sau đầu máy có đầy đủ tiện nghi, thực phẩm, thuốc men, giường nằm, và cả nhà vệ sinh.

Bà mẹ năm con Naaji Noushi cùng "ngựa chiến" Mahindra. Ảnh: I.T

Bà mẹ năm con Naaji Noushi cùng "ngựa chiến" Mahindra. Ảnh: I.T

Rồi cũng tại World Cup 2018 tại Nga, anh chàng người Ai Cập có tên Mohamad Nufan, 24 tuổi đi xe đạp từ đất nước Kim Tự Tháp sang Nga xem bóng đá.

Với quãng đường 5.000km, anh phải tránh các vùng chiến sự nên đi vòng nhưng vẫn kịp đến xem thần tượng Salah cùng tuyển Ai Cập. Tuy nhiên lần đó Salah bị chấn thương nặng ở vai khi va chạm với Ramos ở chung kết Champions League, cuối cùng Ai Cập bị loại ngay sau vòng bảng.

Bốn năm về trước cụ ông Đức Hubert Wirth chạy máy kéo đến Nga xem World Cup 2018. Ảnh: Getty

Bốn năm về trước cụ ông Đức Hubert Wirth chạy máy kéo đến Nga xem World Cup 2018. Ảnh: Getty

Nay cô gái Naaji Noushi từ tỉnh Kerala của Ấn Độ sang Qatar sang trọng hơn, cô đi bằng xe hơi và làm youtube và Vlogger.

Hành trình của Noushi vẫn được xem là điên rồ vì đường xa trắc trở. Tuy nhiên chiếc xe địa hình của Ấn Độ Mahindra rất đáng tin cậy.

Tuy nhiên từ Đức đến Moscow là gần và đường sá...ngon lành. Ảnh: Getty

Tuy nhiên từ Đức đến Moscow là gần và đường sá...ngon lành. Ảnh: Getty

Vậy nhưng, chuyến đi điên rồ này khiến Bộ trưởng Bộ Giao thông Ấn Độ, ông Antony Raju rất phấn khích. Ông dành nhiều lời khen ngợi cô gái có năm con, con nhỏ nhất chưa tròn 2 tuổi này.

Cô Noushi nuôi giấc mơ trên đã từ lâu. Thực tế là giấc mơ của cô lớn hơn. Cô mong đội tuyển bóng đá Ấn Độ có suất dự vòng chung kết World Cup, rồi cô sẽ có mặt ở quốc gia mà tuyển Ấn Độ đến đá World Cup. Song Noushi biết rằng, giấc mơ đó với tuyển Ấn Độ và cô quá xa xỉ. Và bây giờ, cô đến Qatar là rất hợp lý.

Chàng thanh niên Mohamad Nufam đạp xe 5.000km đến Nga xem World Cup 2018. Ảnh: Getty

Chàng thanh niên Mohamad Nufam đạp xe 5.000km đến Nga xem World Cup 2018. Ảnh: Getty

Hành trình của cô từ Kerala đến Qatar với những chặng đầu khó khăn. Cô xuất phát từ Thar, thủ phủ Kerala, rồi đến Mumbai, tiếp đến Coimbatore sau đó đến Oman bằng phà. Từ Oman đến Qatar thì dễ rồi, cứ đường bộ đẹp băng qua những sa mạc mênh mông rồi vào Qatar mà thôi.

Noushi thì đường xa hơn nhưng cô có chiếc xe địa hình Mahindra rất chiến. Ảnh: I.T

Noushi thì đường xa hơn nhưng cô có chiếc xe địa hình Mahindra rất chiến. Ảnh: I.T

Noushi là cô gái thích mạo hiểm. Con cái của cô có chồng trông, còn cô đi làm YouTube và V-Logger. Việc một mình lái xe từ miền Nam Ấn Độ đến Qatar, Noushi muốn thể hiện thông điệp “phụ nữ cũng có thể làm được những việc như đàn ông. Chị em hãy biến giấc mơ của mình thành hiện thực".

Dự kiến Noushi đến Qatar ngày 10-12, World Cup 2022 khai mạc ngày 20-11 đến 18-12, Noushi sẽ ở lại xem ít trận World Cup, rồi ngày 31-12 cô rời Qatar quay về Ấn Độ cũng như hành trình khi đi.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/world-cup-2022-da-co-phien-ban-cua-hubert-wirth-post704318.html