Xem 'truyền nhân Messi' chạm trán 'cỗ xe tăng Đức'

Xem 'truyền nhân Messi' Echeverri thể hiện trước 'cỗ xe tăng' Đức lúc 15 giờ 30 ngày 28-11 ở bán kết World Cup U-17.

Hai trận bán kết World Cup U-17 chiều và tối nay 28-11 ở Indonesia rất đáng xem: Argentina - Đức (15 giờ 30), Pháp - Mali (19 giờ), cả hai trận đều diễn ra ở sân Surakarta.

 Claudio Echeverri, một Messi mới của Argentina. Ảnh: Getty

Claudio Echeverri, một Messi mới của Argentina. Ảnh: Getty

Đàn em Messi đang thi đấu rất ấn tượng. U-17 Argentina có nhiều cá nhân xuất sắc, trong đó có trung phong Claudio Echeverri được báo chí quốc tế ví là “truyền nhân của Messi”. Ở tứ kết, một hình ảnh Messi thời còn khoác áo các đội trẻ của Argentina và Barcelona lại sống dậy qua cách thể hiện của trung phong Claudio Echeverri, người cũng mang chiếc áo số 10 và trên tay áo có chiếc băng đội trưởng.

Chính ở tứ kết World Cup U-17, Echeverri đã “hành hạ” U-17 Brazil. Hàng phòng ngự U-17 Brazil cao to, nhưng bị Echeverri... xỏ mũi bằng những pha vặn lưng, ngoặt bóng, thoát đi trông chẳng khác nào một Messi thực thụ.

Trận Argentina đánh bại đại kỳ phùng Brazil này thì chính Echeverri đã hoàn tất hat trick bằng ba tuyệt phẩm solo qua hàng loạt hậu vệ Brazil để “sửa bóng” vào những điểm chết cầu môn của Brazil.

 Pháp sẽ đánh bại Mali để vào chung kết? Ảnh: Getty

Pháp sẽ đánh bại Mali để vào chung kết? Ảnh: Getty

Một chiến thắng mà đàn em của Neymar phải tâm phục khẩu phục đàn em của Messi. Claudio Echeverri tuổi 17, cao hơn Messi hiện nay 1cm (1,71m so với 1,70m), đôi chân của Echeverri rất dẻo, rất quái và ngoan như sự tinh quái trong trong đầu của “truyền nhân Messi” vậy.

Chẳng phải tự nhiên mà báo chí thế giới đã lạc quan rồi đây bóng đá nhân loại sẽ có một Messi mới, một nghệ sĩ sân cỏ đích thực. Khi mà bóng đá thế giới quá tuân thủ đấu pháp, chiến thuật, tạo ra những “lối chơi robot”, thiếu sáng tạo, thiếu ngẫu hứng và thiếu những pha bóng xử lý như kiểu Messi, Ronaldinho... thì Echeverri là một mẫu nghệ sĩ sân cỏ, tài năng bẩm sinh.

Bốn đội góp mặt ở bán kết World Cup U-17 đều rất xứng đáng, nhưng U-17 Argentina lại nổi lên là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch. Với “nửa còn lại” của trận bán kết 1 là Đức, họ là một tập thể có rất nhiều cầu thủ... da màu, một điều mới mẻ với đội tuyển trẻ như Đức.

 Trận tứ kết Tây Ban Nha đã rơi vào cái bẫy của Đức và thua 0-1. Ảnh: Getty

Trận tứ kết Tây Ban Nha đã rơi vào cái bẫy của Đức và thua 0-1. Ảnh: Getty

Ở tứ kết, U-17 Đức thể hiện rất nhạt nhòa, chơi “khổ nhục kế” để rồi đánh bại Tây Ban Nha 1-0, bàn thắng từ chấm 11m cuối hiệp hai. Trong suốt trận đấu có đội trẻ của Đức cứ như “chịu đấm” để cho Tây Ban Nha vây ráp liên tục, Đức phòng ngự dày đặc để rồi chờ đợi cơ hội phản công...

Khả năng cao là trận này đối đầu với Argentina, với “truyền nhân” Messi”, Đức lại chơi bài cũ như cách thể hiện trước Tây Ban Nha để đạt mục đích của mình. Argentina hãy đề phòng “cỗ xe tăng Đức, kẻo lại như “nạn nhân" Tây Ban Nha.

Ở trận bán kết hai giữa Mali và Pháp. Mali có thể kết thúc cuộc hành trình của mình rồi tranh hạng ba. Pháp cũng hầu hết là một đội hình gồm nhiều cầu thủ gốc Phi. Pháp thực dụng và khoa học hơn, đó là yếu tố sẽ giúp Pháp đánh bại Mali góp mặt ở chung kết.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/xem-truyen-nhan-messi-cham-tran-co-xe-tang-duc-post763821.html