Xóm chài nghèo 'oằn mình' chống nắng

Những ngày nắng nóng cao điểm của mùa hè, chúng tôi trở lại xóm chài dưới chân cầu Sâng (phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa). Nắng nóng khiến cho cuộc sống của những người dân nơi đây vốn đã khó khăn, vất vả lại càng trở nên chật vật hơn.

Nằm giữa TP Thanh Hóa, xóm chài nghèo với hơn 20 hộ dân sinh sống như tách biệt với cuộc sống nhộn nhịp của phố thị.

Xóm chài với những chiếc thuyền được làm bằng bê tông hoặc sắt để làm nơi cư ngụ. Mỗi nhà có thêm một chiếc thuyền nhỏ bằng tôn dùng để di chuyển hoặc đi đánh bắt cá.

Lòng thuyền chật, mái thuyền lợp bằng tôn mỏng, hơi nước dưới lòng sông bốc lên khiến cho nhiệt độ ngoài trời và bên trong thuyền gần như nhau.

Những ngày nắng nóng, để làm giảm bớt nhiệt độ, người dân thường dội nước lên mái thuyền hoặc phủ thêm lớp bạt cho đỡ nóng.

Cuộc sống của các hộ dân trên sông nước khó khăn trăm bề. Điện, nước phải mua lại từ các hộ dân hai bên bờ với giá cao.

Thu nhập ít ỏi, giá điện cao, mỗi gia đình cũng chỉ có duy nhất chiếc quạt để chống lại thời tiết khắc nghiệt này.

Không chỉ những ngày nắng nóng, vào mùa mưa bão, cuộc sống càng vất vả hơn.

Không chỉ phải đối mặt với nắng nóng, những hộ dân xóm chài còn phải đối mặt với nguồn nước sông bị ô nhiễm, lượng tôm cá ngày càng giảm, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân chài lưới.

Bao nhiêu con thuyền là bấy nhiêu cảnh đời khác nhau, nhưng tất cả họ đều chung cảnh nghèo khổ.

Hương Thủy

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/xom-chai-ngheo-oan-minh-chong-nang/24336.htm