Xót lòng cảnh người cha khóc nức nở, chạy xe máy đi cầm cố để lo hậu sự cho con trai

Những ngày qua, mạng xã hội đang lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một người đàn ông chừng ngoài 40 tuổi điều khiển xe máy tìm nơi để cầm cố, vừa điều khiển xe anh vừa khóc ngất khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo thông tin đăng tải, con trai của người đàn ông này vừa qua đời do bệnh tật. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, anh phải mang chiếc xe máy đi cầm cố, nhằm lo hậu sự cho con.

Được biết, người đàn ông trong đoạn clip này là anh Lê Quách Đạo (44 tuổi, quê tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). Anh Đạo quê gốc An Giang, cùng vợ và các con di cư đến Bình Dương thuê trọ sống từ năm 2019.

Chia sẻ với Dân Trí, anh Đạo bộc bạch, hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn. Vợ chồng anh có 4 người con. 5 năm qua, anh gửi con gái nhỏ ở quê, vợ chồng anh cùng 3 con còn lại lên Bình Dương đi làm công nhân để kiếm tiền, mưu sinh. Thu nhập của cả gia đình hằng tháng chỉ đủ chi tiêu trong nhà.

Ngày 4/5, con trai anh đột ngột qua đời vì bệnh liên quan đến hô hấp. Nhà không có đất, anh phải xin họ hàng một phần đất để chôn cất con. Anh cũng định bán xe để lo làm mộ cho con nhưng may mắn được nhóm thiện nguyện hỗ trợ kêu gọi, giúp đỡ.

Sắp tới, sau khi hoàn thành việc hậu sự của con trai, cả gia đình anh sẽ quay trở về Bình Dương để làm việc. Anh Đạo cho hay anh cũng chỉ nhận đủ phần tiền xây mộ cho con, xin không nhận thêm khoản nào khác, để dành phần cho những hoàn cảnh ngặt nghèo.

"Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn nhưng còn có người khó hơn chúng tôi nữa", anh Đạo nói.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với báo Phụ nữ Việt Nam, đại diện nhóm thiện nguyện cho biết chị nhận được cuộc gọi nhờ mai táng ca bệnh có hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương vào sáng 4/5. Trưa cùng ngày, nhóm đã đưa em A. về nơi an nghỉ cuối cùng, hỗ trợ áo quan (quan tài).

Qua thăm hỏi, nhóm biết được gia đình anh khó khăn nên đã vận động được 20 triệu đồng, hiện đã chuyển cho người xây mộ phần 16 triệu đồng. Số tiền còn lại, nhóm muốn gửi anh Đạo sau khi anh trở về Bình Dương.

“Anh Đạo gia cảnh vô cùng khó khăn, hai vợ chồng chỉ làm công nhân thời vụ, tiền nong vô cùng bấp bênh. Bản thân lại đang mắc bệnh suy thận khiến tình thế ngặt nghèo”, người đại diện nói. Tuy nhiên, anh Đạo đã từ chối bởi bản thân còn sức lao động. Anh chỉ muốn nhận đúng số tiền xây mộ phần cho con, còn lại số tiền anh muốn gửi lại cho các hoàn cảnh khó khăn khác.

Tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/nguoi-cha-khoc-nuc-no-chay-xe-may-di-cam-co-de-lo-hau-su-cho-con-trai-202405080914078231.html