Xuân ấm nơi biên cương xứ Huế

Những ngày đầu xuân mới, đến Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 92 (Quân khu 4) chúng tôi cảm nhận được niềm vui ấm áp của bà con nơi đây khi tham gia Chương trình 'Xuân đoàn kết- Tết thắm tình quân dân' năm 2024.

Ngôi nhà nhỏ của cháu Hồ Thị Thiên Nhiên, ở thôn A Roàng 1, xã A Roàng, huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) những ngày đầu xuân mới tràn ngập niềm vui khi được đón cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 92 đến thăm, động viên.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Mua, bà ngoại cháu Hồ Thị Thiên Nhiên chia sẻ: “Cháu Nhiên ở với chúng tôi lúc còn nhỏ, thiệt thòi rất nhiều, may có các cô chú ở Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 92 động viên, giúp đỡ và hỗ trợ cháu tiền, sách vở, đồ dùng học tập. Tết đến, Xuân về các chú lại đến thăm, tặng quà, chúng tôi rất vui mừng, biết ơn và động viên cháu cố gắng học tập thật tốt”.

Ban tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà đại biểu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh.

Ban tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà đại biểu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh.

Trong Chương trình “Xuân đoàn kết-Tết thắm tình quân dân” chào xuân Giáp Thìn 2024, bà con nhân dân được các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 268, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 92 phối hợp với các lực lượng tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho hơn 300 đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn các xã Lâm Đớt, A Roàng, Đông Sơn, Hương Phong của huyện A Lưới.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Hồ Thị Hương, thôn Ka Nôn 1, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới vui mừng cho biết: “Tôi bị hen suyễn đã lâu. Hôm nay được bộ đội thăm khám rất cẩn thận, chu đáo, cấp thuốc miễn phí và được nhận quà Tết, tôi rất xúc động và biết ơn”.

Tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, giáp nước bạn Lào, địa bàn huyện A Lưới nằm án ngữ tuyến biên giới phía Tây tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhắc đến A Lưới là người ta nghĩ ngay đến mảnh đất đau thương của chiến tranh, nơi đã từng chứng kiến những trận đánh kinh hoàng, tàn khốc tại những địa danh đã đi vào lịch sử cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước như: A Sầu, A Roàng, đồi A Bia (đồi Thịt Băm-Hamburger Hill), địa đạo Động So, sân bay A So, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc hóa học dioxin/da cam.... Đời sống của bà con ở nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn.

Nhân dịp chào Xuân Giáp Thìn 2024, nhiều phần quà của lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ tư lệnh Quân khu 4, Bộ đội Biên phòng, Ban Thanh niên Quân đội, Ban Phụ nữ Quân đội, Ban Công đoàn Quốc phòng, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm được trao gửi tận tay bà con nơi vùng biên A Lưới. Đây là những món quà thắm đượm tình quân dân, trở thành nguồn động viên rất lớn đối với bà con.

Bộ đội và nhân dân tham gia ngày hội gói bánh chưng.

Bộ đội và nhân dân tham gia ngày hội gói bánh chưng.

Ông Hồ Chính Bê, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Đớt cho biết: “Là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện, nhiều hộ dân được nhận quà, nhận sổ tiết kiệm, nhà tình nghĩa, các em học sinh nhận xe đạp, chúng tôi và bà con rất vui mừng, phấn khởi. Sự đồng hành của các cấp, các ngành mang đến cho bà con vùng biên đón Tết ấm áp hơn”.

Chương trình “Xuân đoàn kết-Tết thắm tình quân dân” còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian truyền thống, hội chợ vùng cao. Tạm gác lại công việc bộn bề, quân dân lại quây quần bên nhau trong các hoạt động gói bánh chưng, cắm hoa xuân, bày mâm ngũ quả và các trò chơi dân gian. Những hoạt động đó trở thành sợi dây gắn kết tình quân dân càng thêm ấm nồng.

 Quân dân vui hội chợ xuân.

Quân dân vui hội chợ xuân.

Cô Trần Thị Ánh Tuyết, giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn (huyện A Lưới) cho biết: “Thông qua hội thi gói bánh chưng, cắm hoa xuân, trưng bày mâm ngũ quả, chúng tôi được giao lưu, học tập, có cơ hội hiểu thêm về truyền thống, nét đẹp văn hóa của đồng bào, nhất là được vui xuân, đón Tết ý nghĩa”.

Chương trình “Xuân đoàn kết-Tết thắm tình quân dân” đã mang xuân về với bà con vùng biên A Lưới. Ở đâu có dấu chân bộ đội là có những chương trình, hoạt động thiết thực đem niềm vui đón Tết đến với nhân dân nơi biên giới xứ Huế.

Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính sách xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/xuan-am-noi-bien-cuong-xu-hue-764185