30 giây sinh tử của người sống sót trong vụ lật tàu ở Hạ Long
Phút chốc, chuyến du lịch thành thảm họa khi tàu lật úp giữa vịnh Hạ Long ngày 19/7. Những người sống sót vẫn chưa hết ám ảnh về giây phút đứng giữa lằn ranh sự sống - cái chết.

Con tàu chao đảo dữ dội rồi đột ngột lật úp, nước biển nhanh chóng tràn vào khoang như cơn lũ dữ. Trong bóng tối hỗn loạn, anh Đặng Anh Tuấn chỉ kịp thấy bàn ghế đổ dồn về phía mình, kính vỡ loảng xoảng, nước ập vào xối xả. Anh hít lấy một hơi thật sâu rồi lặn theo hướng có chút ánh sáng lờ mờ.
Áo phao bị kẹt, anh gồng mình tháo bỏ, bơi luồn qua những mảnh kính sắc nhọn. Cơ thể va đập liên tục nhưng ý chí sống sót giúp anh tiếp tục đạp nước, mò mẫm tìm đường.
"Mỗi lần tưởng như cạn hơi, tôi lại may mắn nhìn thấy thêm một tia sáng nhỏ. Rồi mặt tôi chạm được vào không khí. Tôi ngoi lên khỏi mặt nước, vớ được sợi dây thừng bên thân tàu và trèo lên", anh nhớ lại.
Trên đáy con tàu lật úp, người đàn ông hoảng loạn, mệt lử nhưng vẫn cố sức kéo từng người bạn lên. Một số người thoát được nhưng cũng có người tuột khỏi tay anh. Nỗi bất lực khi ấy vẫn khiến anh sợ hãi.
Với những người thoát chết, ký ức sinh tồn giữa làn nước lạnh vẫn in sâu vào tâm trí. Họ là nạn nhân, thân nhân, cũng là nhân chứng trong tai nạn kinh hoàng giữa Hạ Long ngày mưa bão.
14 người đi, 3 người sống sót
Trên giường bệnh, anh Đặng Anh Tuấn (36 tuổi, Hà Nội) liên tục nhìn xuống đôi tay còn run rẩy, đầy vết thương chưa khép miệng. Anh vẫn nhớ như in cảm giác hoảng loạn khi tàu gặp tai nạn, mọi thứ diễn ra quá nhanh.
"Chỉ cần trễ 30 giây nữa thôi, chắc tôi đã không còn ngồi đây", anh nói, giọng nghẹn lại.
Nhưng điều ám ảnh anh nhất không phải là nỗi đau thể xác, mà là khoảnh khắc anh đứng trên đáy con tàu úp ngược giữa vịnh, bất lực nhìn từng người bạn bị sóng biển cuốn xa dần.
“Tôi không còn nhớ rõ mình đã kéo bao nhiêu người lên. Nhưng tôi nhớ như in ánh mắt tuyệt vọng của người phụ nữ tôi đã sơ cứu suốt 15 phút mà không giữ được”, anh Tuấn nói, giọng nghẹn lại. “Còn người đàn ông nữa, tôi cố kéo anh ấy vào gần, nhưng cơ thể anh ấy nặng dần, chìm dần... Tôi chỉ biết bất lực nhìn theo”.

Anh Đặng Anh Tuấn (phải) đứng cạnh anh Hải, một trong 3 người còn sống. Anh Hải bị đứt gân tay, chân và vừa trải qua ca phẫu thuật.
Trong đoàn du lịch của anh Tuấn có 14 người thì chỉ còn lại 3 người sống sót. Một người bạn của anh đang nằm trên tầng 4 bệnh viện, chấn thương sọ não vì va đập mạnh vào đầu khi tàu lật. Một người khác, tên Hải, được phẫu thuật cấp cứu vì gân tay, chân đều bị đứt, sau nhiều giờ vật lộn giữa biển cả.
“Chúng tôi thoát được là nhờ may mắn và kiên trì. Nhưng không phải ai cũng như vậy. Có những gia đình, chuyến du lịch này đã trở thành chuyến đi cuối cùng của họ”, anh Tuấn nói khi nhìn vào khoảng không vô định.
Hiện tại, các nạn nhân sống sót trong vụ lật tàu đang được điều trị tại khoa cấp cứu của một bệnh viện lớn ở Hạ Long. Nhiều người vẫn còn sốc tâm lý, chưa thể trò chuyện. Một số khác đang chờ mổ cấp cứu vì đa chấn thương. Dù được chăm sóc y tế tích cực, nỗi ám ảnh từ thời khắc chìm tàu vẫn hiện rõ trong ánh mắt mỗi người.
“Con tàu lật úp như cái bát”
Cách anh Tuấn vài giường bệnh là thủy thủ trẻ Vũ Anh Tú (25 tuổi, Quảng Ninh) đang nằm im lặng. Anh chỉ bị thương ngoài da nhưng tinh thần vẫn chưa ổn định sau khi chứng kiến hai đồng nghiệp và trưởng tàu không thể thoát ra. Mẹ của Tú, bà Bùi Thị Phúc, 50 tuổi, cũng chưa hết bàng hoàng.
Bà Phúc nhận tin tàu chìm vào khoảng hơn 15h rồi vội chạy từ nhà ra bến cảng. Chặng đường dài 40 km như vô tận đối với một người mẹ chưa rõ con mình còn sống hay đã mất. Mãi đến khi nghe Tú gọi về, bà mới dám tin con trai vẫn còn sống sót.
Nhưng ngay sau đó là nỗi đau khi biết bạn bè, đồng nghiệp của con mình đều không qua khỏi. Bà Phúc ngồi bên cạnh giường bệnh, nước mắt lăn dài khi nói về thảm kịch: "Có những gia đình mất cả vợ chồng, con cái. Nhiều người được cứu nhưng trên người đầy vết thương, máu chảy. Mỗi lần nhắm mắt, tôi lại thấy cảnh tượng đó. Đau lòng lắm!".

Bà Bùi Thị Phúc (50 tuổi) ngồi cạnh giường bệnh con trai là thủy thủ Vũ Anh Tú, vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ lật tàu.
Vốn quen sông nước nhưng khi tận mắt nhìn những nạn nhân lần lượt được đưa lên bờ, người phụ nữ như không tin nổi vào những gì đang xảy ra. “Con tàu lật úp như cái bát. Ai ở trong đó mà không biết bơi, không biết lặn thì chỉ có hoảng loạn, níu nhau mà chết chìm”, bà nói, tay siết chặt lấy tay con.
Sáng 20/7, một ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 đã được lực lượng chức năng lai dắt vào bờ gần cảng Cái Lân, tỉnh Quảng Ninh. Con tàu dài 24 m, trọng tải 12 tấn bị lật úp sau khi gặp dông lốc bất ngờ vào chiều 19/7 tại khu vực đông hang Đầu Gỗ trên vịnh Hạ Long.
Theo báo cáo từ UBND tỉnh Quảng Ninh, tính đến trưa 20/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy 45 trong tổng số 49 người có mặt trên tàu Vịnh Xanh 58. Trong đó, 35 người thiệt mạng, 10 người được cứu sống. Hiện còn 4 nạn nhân mất tích, gồm anh H.V.T. (sinh năm 1985), anh H.V.H. (1979), chị H.T.Q. (1975) và bé N.D.K.Ph. (sinh năm 2019).
Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, vùng biển Quảng Ninh đang chuẩn bị đón bão Wipha với sức gió giật cấp 14, sóng biển cao từ 3-5 m, khiến việc tìm kiếm các nạn nhân còn lại trở nên khẩn cấp. Chính quyền địa phương đang chạy đua với thời gian để hoàn tất công tác tìm kiếm, đồng thời lên phương án đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia cứu nạn trước khi bão đổ bộ.

Thủy thủ Anh Tú may mắn chỉ bị thương ngoài da sau tai nạn. Các nạn nhân đang được chăm sóc y tế tích cực tại khoa cấp cứu của một bệnh viện ở Hạ Long.