5 cây bút trẻ Tây Nguyên đồng loạt ra mắt tiểu thuyết tại TP.HCM

Sáng ngày 24.5, tại Đường Sách TP.HCM đã diễn ra chương trình giao lưu và ra mắt 5 cuốn tiểu thuyết mang tên '5 dòng chảy Bazan'. Sự kiện đánh dấu màn hội ngộ đầy ấn tượng của 5 tác giả trẻ thuộc thế hệ 8X và 9X đến từ Gia Lai.

Các cây bút trẻ chia sẻ tại buổi giao lưu và ra mắt sách "5 dòng chảy Bazan"

Các cây bút trẻ chia sẻ tại buổi giao lưu và ra mắt sách "5 dòng chảy Bazan"

Đến từ mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn, cả 5 cây bút gồm: Lê Vi Thủy, Lê Thị Kim Sơn, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Li Phan và Võ Đình Duy tuy xuất hiện trên văn đàn vào những thời điểm khác nhau nhưng đều sớm khẳng định được nội lực mạnh mẽ, cá tính và sự đổi mới không ngừng.

Điểm chung đặc biệt của họ là cùng tham gia Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2022 - 2025” do Bộ Công an tổ chức.

Vượt qua hơn 300 tác phẩm, cả 5 cuốn tiểu thuyết của nhóm đều được Nhà xuất bản Công an nhân dân chọn lựa phát hành. Đây được xem là một hiện tượng hiếm gặp và là tín hiệu vui về sức vóc của một thế hệ viết trẻ đương đại.

Tại buổi giao lưu, nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM khẳng định đây không chỉ đơn thuần là buổi ra mắt sách mà là một sự kiện văn hóa ý nghĩa, mở đầu cho những kết nối giữa các vùng miền văn chương.

Các tác giả không chỉ mang đến những trang viết mà còn mang theo cả tình cảm tâm hồn, những trăn trở và hơi thở nồng nàn của đất và người Tây Nguyên.

Việc lựa chọn TP.HCM làm nơi ra mắt chùm sách chính là cơ hội để các cây bút trẻ giao lưu, trải lòng với đồng nghiệp lẫn bạn đọc về những trải nghiệm, khó khăn và niềm vui trong lần thử sức với thể loại tiểu thuyết này.

Toàn cảnh buổi ra mắt sách

Toàn cảnh buổi ra mắt sách

Năm tác phẩm được giới thiệu đồng loạt dịp này mang 5 sắc màu cá tính riêng biệt.

Những đường thẳng song song của họa sĩ - giáo viên Lê Vi Thủy gây ấn tượng mạnh khi đào sâu vào tâm lý tội phạm bị bệnh tâm lý và những góc khuất tinh thần của người trẻ.

Tác phẩm đã khéo léo bóc tách những tổn thương âm thầm trong đời sống gia đình hiện đại, nơi những rạn nứt vô hình có thể dẫn đến những hệ lụy đầy nghiệt ngã.

Xoáy thời gian của tác giả Lê Thị Kim Sơn mở ra những lát cắt đời sống gai góc, nhân văn của phận người bươn chải giữa rừng cao su.

Cuốn sách cuốn người đọc vào những cuộc vùng vẫy sinh tồn đầy tuyệt vọng và những nỗi đau chiến tranh âm ỉ, để rồi ngợi ca sự tử tế vẫn vẹn nguyên sau giông bão.

Khói thiên di của nữ chiến sĩ công an Nguyễn Thanh Thúy mang đến bức tranh văn hóa sâu sắc về hành trình Nam tiến của các dân tộc phía Bắc.

Thông qua số phận các nhân vật, tác giả gợi mở những trăn trở về lòng tham, sự tha hóa cùng khát vọng kiên cường đối mặt với nghịch cảnh giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Trong khi đó, Đáy sâu của cây bút nhỏ tuổi nhất Li Phan (Phan Thúy Quỳnh) lại là câu chuyện tự chữa lành đầy nhân văn trước những vòng lặp nhân quả.

Các nhân vật trong truyện buộc phải dũng cảm đối diện với hiện thực tàn khốc và đấu tranh với nhân tính của chính mình để tìm kiếm sự tự cứu rỗi.

Còn Thung ca vẫn chưa mưa của kiến trúc sư Võ Đình Duy tiếp tục khẳng định lối viết hiện đại, giàu hình ảnh thông qua khả năng thiết kế không gian hư cấu u uẩn và tinh tế.

Với văn phong chậm rãi và không vội vã phán xét, tác giả đã để từng chi tiết nhỏ tự cất tiếng, khơi gợi nhiều suy ngẫm sâu sắc trong lòng người đọc.

Sự xuất hiện đều đặn trên các tạp chí lớn cùng hàng loạt giải thưởng uy tín trong nước của 5 tác giả đã chứng minh sức viết khỏe khoắn và sáng tạo bền bỉ của họ.

Cuộc hội ngộ của “5 dòng chảy Bazan” tại Đường sách TP.HCM không chỉ tôn vinh thành quả lao động nghệ thuật nghiêm túc của những người con Gia Lai, mà còn thổi một làn gió đại ngàn tươi mới, phóng khoáng vào đời sống văn học nước nhà.

THẢO MY

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/5-cay-but-tre-tay-nguyen-dong-loat-ra-mat-tieu-thuyet-tai-tphcm-231133.html