Ấm lòng bữa cơm bên những ngôi nhà nghĩa tình
Những ngày đầu tháng 6, tại các điểm xây dựng nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa, không khí lao động luôn nhộn nhịp, khẩn trương. Trên những công trình đang dần thành hình, hình ảnh cán bộ, học viên Học viện Hải quân miệt mài vận chuyển vật liệu, xây tường, đổ bê tông giữa những ngày hè đã trở nên thân quen với người dân địa phương.

Chị Phan Thanh Chi, thôn Ha Lá Hạ, vui vẻ xới từng bát cơm cho bộ đội
Phía sau những giọt mồ hôi thấm đẫm màu áo lính còn có những câu chuyện ấm áp về tình quân dân được vun đắp từ những điều bình dị nhất - những bếp lửa nghĩa tình do chính người dân địa phương chuẩn bị.
Tình quân dân được vun đắp từ những điều bình dị
Để bảo đảm đời sống cho lực lượng tham gia xây dựng, Học viện Hải quân đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các thôn Trà Co 2, Suối Đá, Ha Lá Hạ tổ chức hỗ trợ nấu ăn cho bộ đội. Ngay khi nhận được đề nghị, nhiều hộ dân đã nhiệt tình hưởng ứng, sẵn sàng góp công, góp sức chăm lo từng bữa ăn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Chị Phan Thanh Chi chăm chú nấu ăn tiếp sức cho bộ đội.
Từ sáng sớm, khi công trường vừa bắt đầu một ngày làm việc mới, căn bếp nhỏ của gia đình chị Phan Thanh Chi, thôn Ha Lá Hạ đã đỏ lửa. Chị Chi cho biết, mỗi ngày chị đều thức dậy từ trước 5 giờ sáng, để kịp đi gần 10km ra chợ lựa chọn thực phẩm tươi ngon. Trở về nhà, chị tất bật sơ chế nguyên liệu, chuẩn bị từng món ăn để kịp bữa trưa cho bộ đội.
"Thấy các chú bộ đội làm việc vất vả dưới nắng mưa, tôi thương lắm. Dù việc nấu ăn có ảnh hưởng phần nào đến công việc gia đình, nhưng tôi luôn cố gắng sắp xếp để các chú có bữa cơm ngon, đủ chất. Mỗi ngày tôi đều hỏi xem các chú ăn có hợp khẩu vị không, để điều chỉnh cho phù hợp. Được góp một phần công sức nhỏ bé của mình, tôi cảm thấy rất vui", chị Chi chia sẻ.

Gia đình chị Trần Thị Mỹ Dung chuẩn bị những bữa cơm chu đáo cho bộ đội.
Không chỉ ở Ha Lá Hạ, tại các thôn Trà Co 2 và Suối Đá, không khí chuẩn bị bữa ăn cho bộ đội cũng luôn rộn ràng. Người nhặt rau, người nhóm bếp, người chế biến thức ăn, ai cũng làm việc với sự nhiệt tình và niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng xoong nồi tạo nên không khí ấm cúng, thân tình như trong chính mỗi mái ấm gia đình.
Chị Trần Thị Mỹ Dung, một trong những người trực tiếp tham gia nấu ăn, cho biết: "Nhìn các chú bộ đội Hải quân làm việc dưới trời nắng nóng, chúng tôi rất cảm phục. Vì thế, cả gia đình đều chung tay hỗ trợ, mỗi người một việc để chuẩn bị những bữa cơm chu đáo, mong các chú có thêm sức khỏe hoàn thành nhiệm vụ".
Nguồn động viên tinh thần quý giá
Đối với cán bộ, học viên Học viện Hải quân, những bữa cơm giản dị ấy không chỉ giúp bảo đảm sức khỏe mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá. Trung tá Đinh Văn Thành, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, cán bộ phụ trách lực lượng tham gia xây dựng, cho biết: "Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của người lính đối với nhân dân. Sự quan tâm, giúp đỡ chân thành của bà con địa phương, đặc biệt là những bữa cơm đầm ấm, đã tiếp thêm động lực để cán bộ, học viên quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Sau mỗi bữa cơm, chị Chi lại cùng cán bộ, học viên trò chuyện thân tình.
Trong mỗi bữa ăn, những câu chuyện đời thường được sẻ chia một cách tự nhiên: Hôm nay công việc có vất vả không, món ăn có hợp khẩu vị không, sức khỏe của các chú bộ đội thế nào... Những lời hỏi han mộc mạc ấy đã trở thành sợi dây gắn kết, giúp quân và dân thêm thấu hiểu, gần gũi và sẻ chia.
Không phải những món ăn cầu kỳ hay mâm cao cỗ đầy, chỉ là bát canh nóng, đĩa rau xanh hay nồi cá kho dân dã, nhưng tất cả đều chứa đựng tình cảm chân thành của người dân dành cho bộ đội. Dưới mái hiên của những ngôi nhà đang dần hoàn thiện, những mâm cơm giản dị ấy đã trở thành hình ảnh đẹp, sinh động về tình quân dân bền chặt.

Lực lượng Học viện Hải quân bận rộn để những ngôi nhà nghĩa tình dần hoàn thành đúng kế hoạch.
Mai này, khi những ngôi nhà mới hoàn thành và nhiệm vụ kết thúc, điều còn đọng lại trong ký ức mỗi cán bộ, học viên không chỉ là những ngày lao động hăng say, mà còn là hơi ấm từ những bữa cơm nghĩa tình, nơi tình quân dân được vun đắp bằng sự chân thành, sẻ chia và trách nhiệm. Đó cũng chính là giá trị bền vững làm nên sức mạnh của khối đại đoàn kết quân dân trong cuộc sống hôm nay.











