Ấn tượng những hình ảnh 'giải bóng đá triệu view' ở Quảng Ninh
Những ngày vừa qua, sân bóng Húc Động, xã Bình Liêu (Quảng Ninh) trở thành 'sân khấu' đặc biệt của những cô gái dân tộc thiểu số mặc váy đá bóng đã làm nên một 'giải bóng đá triệu view' vừa sôi động, vừa đậm chất vùng cao.

Sáng 7/12, trận chung kết khép lại mùa giải đã kéo bà con khắp các thôn, bản của Bình Liêu về sân Húc Động từ tờ mờ sáng. Lối vào sân chật kín người, tiếng nói cười rộn ràng hòa cùng tiếng kèn trống, tiếng loa gọi nhau đi xem bóng đá.


Trong dòng người háo hức đó có những cụ ông, cụ bà chống gậy, khoác thêm áo ấm nhưng ánh mắt thì trẻ lại vì niềm vui được ra sân cổ vũ cháu con. Nắng vùng cao dịu nhẹ, gió se se thổi qua triền núi khiến cả không gian như bừng tỉnh theo nhịp lăn bóng.

Dưới sân, hình ảnh những nữ cầu thủ khoác lên mình bộ trang phục truyền thống rồi xỏ giày bước ra sân trở thành điểm nhấn lạ mắt và cuốn hút. Váy áo Sán Chỉ, Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán, Sán Dìu, Tày, Cao Lan… với hoa văn, sắc màu rực rỡ biến mặt cỏ Húc Động thành một “thảm họa tiết” sống động.



Trong từng pha tranh chấp, từng cú sút, những tà váy, dải thắt lưng, chiếc khăn đội đầu đung đưa theo nhịp chạy, tạo nên khung hình vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, thứ cảm xúc thị giác hiếm thấy ở một giải bóng đá phong trào.

Những cú trượt ngã trên nền cỏ ẩm không ít lần xảy ra, nhất là khi các cầu thủ tranh chấp quyết liệt. Nhưng đó cũng là lúc hiện lên rõ nét tinh thần thể thao của phụ nữ vùng cao: ngã xuống, họ nhanh chóng chống tay đứng dậy, phủi vội lớp đất bám trên trang phục rồi lại lao vào bóng như những chiến binh thực thụ.

Những pha ăn mừng đầy cảm xúc của các cô gái trên sân cũng khiến khán giả bùng nổ.

Không thua kém nam nhân, các cô gái cũng tự tin rê dắt bóng trên sân để tạo đột phá ghi bàn.

Sau giờ giải lao, em bé được mẹ tranh thủ bế trước khi ra sân trở lại.

Không chỉ trên sân cỏ, trên các nền tảng số, giải đấu đạt gần 1 triệu lượt xem, bùng nổ truyền thông với nhiều clip triệu view, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, đón nhận đông sự theo dõi và cổ vũ từ khán giả cả nước.

Hình ảnh những cô giáo, người mẹ, nữ công nhân, cán bộ bản làng cùng hòa vào một đội bóng cùng hình ảnh khán đài vùng biên cương rực rỡ màu sắc dân tộc sẽ là những dấu ấn sâu sắc mà giải đấu đã để lại.

Chính những hình ảnh ấy đã làm nên “giải bóng đá triệu view ở vùng cao Bình Liêu”, nơi bóng đá trở thành chất keo gắn kết cộng đồng, tôn vinh bản sắc và trao thêm cơ hội để phụ nữ miền núi bước lên bục vinh quang.












