'Ánh sáng phía cuối đường' và những người kể chuyện từ tuyến đầu phòng, chống HIV/AIDS

Trước giờ diễn ra Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS tối 10/12, nhiều tác phẩm dự thi thu hút sự chú ý bởi chiều sâu nhân văn và dấu ấn của những 'nhân chứng tuyến đầu' trong công tác phòng/chống HIV/AIDS.

Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS sẽ chính thức diễn ra lúc 20h ngày 10/12 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, truyền hình trực tiếp trên VTV9 và các nền tảng số của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Phóng sự "Ánh sáng phía cuối đường" do nhóm tác giả đến từ CDC Quảng Ninh thực hiện.

Năm nay, Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS ghi nhận hơn 1.200 tác phẩm dự thi từ các cơ quan báo chí trung ương, địa phương và hệ thống truyền thông y tế cơ sở. Nhiều tác phẩm được gửi về từ các cán bộ trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC), nhân viên y tế cơ sở và đồng đẳng viên – những "nhân chứng của tuyến đầu" – phản ánh chân thực sự bền bỉ, hy sinh thầm lặng trong hỗ trợ người nhiễm HIV.

Trong đó, phóng sự "Ánh sáng phía cuối đường" của nhóm tác giả Mạnh Hùng, Ngọc Phượng, Hoàng Yến, Quỳnh Trang, Tiến Đạt, Thanh Hải, Thế Thiêm, Quyết Thắng, Tiến Sinh (đến từ CDC Quảng Ninh) nổi bật khi khắc họa hành trình hơn 20 năm cống hiến thầm lặng của BSCKI Lưu Thanh Hải - Trưởng Khoa Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.

Hình ảnh BSCKI Lưu Thanh Hải đến từng nhà bệnh nhân để động viên, chia sẻ và đồng hành để họ chiến thắng bệnh tật. Ảnh cắt từ phóng sự.

Hình ảnh BSCKI Lưu Thanh Hải đến từng nhà bệnh nhân để động viên, chia sẻ và đồng hành để họ chiến thắng bệnh tật. Ảnh cắt từ phóng sự.

Hơn 20 năm tận tụy với công tác điều trị, tư vấn và đồng hành cùng người nhiễm HIV, bác sĩ Hải đã trở thành người bạn, người anh, điểm tựa tinh thần cho biết bao phận đời yếu thế.

Chân dung người thầy thuốc hơn 20 năm tận tụy trong công tác phòng/chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Chân dung người thầy thuốc hơn 20 năm tận tụy trong công tác phòng/chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Chia sẻ với phóng viên, tác giả Ngọc Phượng cho biết, ê-kíp lựa chọn tiêu đề "Ánh sáng phía cuối đường" như một ẩn dụ về niềm hy vọng, lối thoát mà bác sĩ Hải mang đến cho người bệnh từ những ngày HIV còn bị kỳ thị nặng nề. Anh từng dũng cảm bước vào các tụ điểm, tiếp cận cộng đồng, tư vấn và điều trị, giúp người bệnh rời khỏi bóng tối mặc cảm.

"Trên con đường tưởng chừng bế tắc của người bệnh, bác sĩ Hải chính là ánh sáng", Ngọc Phượng chia sẻ.

Không chỉ điều trị và duy trì tuân thủ ARV cho hàng nghìn bệnh nhân, bác sĩ Hải còn tích cực truyền thông, xét nghiệm cộng đồng, góp phần giảm kỳ thị và thay đổi nhận thức xã hội.

Phóng sự khép lại bằng hình ảnh người thầy thuốc tiếp tục lặng lẽ mang ánh sáng đến với bệnh nhân – đúng như tinh thần của tiêu đề.

Các tác giả chia sẻ câu chuyện xung quanh phóng sự "Ánh sáng phía cuối đường".

Các tác giả chia sẻ câu chuyện xung quanh phóng sự "Ánh sáng phía cuối đường".

Theo tác giả Hải Yến, ê-kíp đã thống nhất lựa chọn bác sĩ Hải làm nhân vật trung tâm ngay từ khi nhận thông tin về giải báo chí. Với hơn hai thập kỷ gắn bó cùng công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Quảng Ninh, bác sĩ Hải là hình mẫu tiêu biểu về sự tận tụy, nhân ái.

"Ê-kíp đã dành nhiều thời gian xây dựng kịch bản, lựa chọn bối cảnh quay, tìm tư liệu để tác phẩm thực sự là lời tri ân tới những cống hiến thầm lặng của đội ngũ y tế", Hải Yến nói.

Hình ảnh ê-kíp khi thực hiện phóng sự. Ảnh do CDC Quảng Ninh cung cấp

Hình ảnh ê-kíp khi thực hiện phóng sự. Ảnh do CDC Quảng Ninh cung cấp

Chia sẻ về ngôn ngữ hình ảnh, tác giả Quỳnh Trang cho hay, phóng sự mở đầu bằng cảnh bác sĩ Hải trong đêm tối đến từng nhà bệnh nhân – những khoảnh khắc chân thực thể hiện sự bền bỉ của cán bộ phòng chống HIV/AIDS. Cuối phóng sự, hình ảnh con đò, mặt trời và ánh sáng mang tính biểu tượng, đồng thời gợi nhắc đặc thù của Quảng Ninh – tỉnh miền biển với nhiều xã đảo, nơi cán bộ y tế phải vượt biển, sang đảo, vào bản xa để tiếp cận người bệnh.

"Đặc biệt, hình ảnh con đò là một chi tiết rất đời, rất thật. Con đò không chỉ gợi lên nhịp sống quen thuộc của vùng biển đảo Quảng Ninh, mà còn ẩn dụ cho hành trình của bác sĩ Hải và đồng nghiệp – những người đã dành cả tuổi trẻ để bền bỉ chèo chống qua những tháng ngày khó khăn của dịch bệnh, đưa người bệnh từ bóng tối của lo sợ sang nơi có ánh sáng và hy vọng", nữ tác giả chia sẻ.

'Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS' - sự kiện do Bộ Y tế chủ trì, Cục Phòng bệnh phối hợp cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức sẽ chính thức diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô vào lúc 20h00 ngày 10/12/2025.

Ba nhóm giải chính gồm tác phẩm viết, tác phẩm ảnh và tác phẩm truyền hình - đa phương tiện, với tổng cộng 12 giải thưởng được trao: 3 Giải Nhất, 3 Giải Nhì, 3 Giải Ba và 3 Giải Khuyến khích.

Ngoài ra, 5 giải "Ruy băng đỏ" còn được dành riêng để tôn vinh những tác phẩm mang tinh thần nhân văn mạnh mẽ, lan tỏa sự sẻ chia và quyết tâm đẩy lùi HIV/AIDS trong cộng đồng.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 và các nền tảng số của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Lê Bảo - D.Hải

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/anh-sang-phia-cuoi-duong-va-nhung-nguoi-ke-chuyen-tu-tuyen-dau-phong-chong-hiv-aids-169251209112055561.htm