ASIAD 19: Dưới mặt nước ba bóng trăng soi

Hàng Châu, địa điểm tổ chức chính của ASIAD 19 đẹp nhất vào mùa thu-một người bạn Trung Quốc nói với tôi như vậy, dù mảnh đất này mùa nào cũng đẹp.

Nếu tới đây vào mùa xuân, hoa anh đào sẽ bung nở khắp các đình viện quanh hồ; mùa hè hương sen ngào ngạt; còn mùa đông tuyết rơi trắng xóa. Nhưng chỉ có mùa thu, khi mặt trăng tròn nhất, du khách mới có thể ngắm nhìn một Tây Hồ trọn vẹn.

Đến Tây Hồ, chúng tôi quyết đi bằng được địa điểm có tên “Tam đàm ấn nguyệt” (nghĩa là ba đầm nước phản chiếu ánh trăng). Trong tuần lễ vàng của Trung Quốc khi Lễ Quốc khánh cùng thời điểm với Trung thu, cộng thêm ASIAD 19 đang diễn ra, du khách xếp hàng rất dài để đi thuyền ra giữa hồ, vé thuyền 70 nhân dân tệ/người (khoảng hơn 200 nghìn đồng).

 Một góc Tây Hồ ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Một góc Tây Hồ ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Giữa trời thu mát mẻ, đi thuyền giữa Tây Hồ gợi cảm giác của một thi sĩ ngao du sơn thủy. Bên trái là ngôi chùa bát giác ẩn hiện chính là Lôi Phong tịch chiếu. Xa xa, một Hàng Châu hiện đại với những tòa nhà cao tầng, hòa chung với phong cảnh lãng mạn nên thơ.

Sau khoảng 30 phút ngồi thuyền, chúng tôi đã đặt chân lên "Tam đàm ấn nguyệt". Đây là địa danh xuất hiện trên tờ 1 nhân dân tệ của Trung Quốc và là biểu tượng gắn lên mũ của linh vật Lianlian tại ASIAD 19. Đi qua một đầm sen với nhiều loại cá tung tăng bơi lội, chúng tôi đứng trước mặt hồ với ba tháp đá. Dù đi đến đây vào buổi sáng và chỉ tưởng tượng ra cảnh vật, chúng tôi cũng thấy một sự hào hứng khó tả.

Vào ban đêm trăng tỏ, những lỗ tròn xung quanh ba tháp đá sẽ được thắp đèn và hiện lên ánh trăng trên mặt hồ. Khi đó, du khách có thể thấy trên vòm trời một vầng trăng tỏ, dưới mặt nước ba bóng trăng soi. Đó chính là "Tam đàm ấn nguyệt", niềm tự hào của Tây Hồ và cả đất Hàng Châu.

Khung cảnh xanh mát của Tây Hồ luôn thu hút du khách.

Khung cảnh xanh mát của Tây Hồ luôn thu hút du khách.

Cùng với thịt kho Đông Pha, "Tam đàm ấn nguyệt" là nét đẹp mà bất cứ người Hàng Châu nào cũng muốn giới thiệu cho du khách.

Chúng tôi lên thuyền, trở lại bờ, dạo bước dưới những rặng liễu xanh ngát. Mùa thu ở Hàng Châu khiến du khách khó lòng được chứng kiến những cây phong đỏ như ở Bắc Kinh, nhưng rặng liễu chính là nét đặc trưng của Tây Hồ, vừa tràn đầy sức sống, vừa thanh bình, yên ả.

Đến Hàng Châu tác nghiệp ASIAD 19, chúng tôi may mắn được ngắm nhìn khung cảnh, đắm chìm vào vẻ đẹp bình yên nơi đây mà không máy ảnh, ngòi bút nào diễn tả được. Hàng Châu, Tây Hồ đẹp quanh năm, nhưng chỉ có mùa thu mới thể hiện được hết nét đẹp ở nơi được ví như "thiên đường hạ giới" này.

Bài và ảnh: TRỌNG HIẾU (từ Hàng Châu, Trung Quốc)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/asiad-19-duoi-mat-nuoc-ba-bong-trang-soi-746112