Bạn trai chấp nhận đau bụng để ăn bánh tôi làm

Vì tiếc hộp bánh tôi tự tay chuẩn bị, anh vẫn ăn hết dù biết chúng đã hỏng.

Vì tiếc hộp bánh tôi tự tay chuẩn bị, anh vẫn ăn hết dù biết chúng đã hỏng.

Vào ngày xe khách liên tỉnh được hoạt động trở lại, tôi hào hứng tự tay làm bánh ngọt gửi tặng bạn trai ở quận 8 (TP.HCM). Anh nằm trong số những sinh viên Học viện Quân Y Hà Nội tham gia tuyến đầu chống dịch từ cuối tháng 8.

Là một người thích nấu ăn và thường xuyên làm đồ ngọt, tôi chuẩn bị hộp bánh su kem và bánh lava trứng chảy.

Tôi cũng mua thêm một số món đồ gửi kèm, với hy vọng tiếp thêm động lực cho bạn trai. Tôi cảm nhận được sự vất vả của anh trong những cuộc gọi, tin nhắn thời gian qua.

Khi đóng gói món quà cẩn thận và gửi xe khách từ Đồng Tháp lên Sài Gòn, tôi đinh ninh rằng bạn trai sẽ nhận món quà ngay tối hôm đó.

Song mãi đến chiều hôm sau, hộp bánh mới được gửi tới tay anh do vấn đề vận chuyển.

Khi gọi video để cùng nhau mở hộp, tôi buồn bã khi thấy món quà chứa đầy tâm tình của mình không còn đẹp mắt. Những chiếc bánh bị xô lệch và đã hỏng do vận chuyển đường dài.

Tôi khuyên bạn trai đừng ăn chúng. Thế nhưng, anh vẫn vui vẻ thưởng thức và dành nhiều lời khen, cảm ơn tới tôi.

“Món ngon thế này, lại tự tay em chuẩn bị, vứt đi thì tiếc lắm”, anh nói.

Tuy nhiên, kết cục là bạn trai tôi bị đau bụng cả ngày hôm sau. Tôi trách anh không nghe lời khuyên của mình, nhưng đồng thời, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có bạn trai tâm lý như vậy.

Tôi hứa hẹn sẽ chiêu đãi anh nhiều món ngon hơn sau khi bạn trai hoàn thành nhiệm vụ và trở về.

Đôi khi tình yêu thật giản đơn, cho dù bạn làm gì, người ấy cũng thấy tốt đẹp. Trải qua vô số khó khăn, cùng nhau trưởng thành, chỉ cần người ấy còn ở đây, bạn liền thấy an tâm.

(Thiên Lan, 21 tuổi, Đồng Tháp)

Hồng Chang

Minh họa: Hina

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ban-trai-chap-nhan-dau-bung-de-an-banh-toi-lam-post1277299.html