Bất phân thắng bại

Dù để thua trước đến 2 bàn trong màn tiếp đón Man Utd, nhưng bằng những điều chỉnh hợp lý, Tottenham đã có hiệp 2 bùng nổ, để giữ lại 1 điểm tại vòng 33 giải Ngoại hạng Anh.

Trong màn so tài này, HLV Ten Hag có được đội hình ưng ý nhất. Trong khung thành, David De Gea vẫn là sự lựa chọn không thể thay thế. Trên hàng tiền vệ, Eriksen và Casemiro điều tiết lối chơi. Trong khi đó, Fernandes đã kịp bình phục để ra sân ngay từ đầu, đóng vai trò hộ công cho bộ ba Rashford – Sancho và Antony trên hàng công.

Ngay sau bóng lăn, với lực lượng khá cân bằng, cả Totenham và Man Utd đều chủ động đẩy cao tốc độ. Với cách chơi này, khán giả được thưởng thức những màn đôi công mãn nhãn ngay phút đầu tiên. Sau nhiều sức ép, đến phút thứ 7, từ pha tấn công bên cánh trái, Sancho có pha xử lý quyết đoán, ghi bàn mở tỷ số 1 – 0 cho đội khách.

Sancho (áo đỏ) mở tỷ số từ khá sớm cho Man Utd.

Sancho (áo đỏ) mở tỷ số từ khá sớm cho Man Utd.

Ngay sau tình huống này, dù bị dẫn trước, nhưng Tottenham vẫn duy trì được lối chơi để gây sức ép lên phần sân đối thủ. Dù vậy, khi những nỗ lực của Gà trống chưa mang về niềm vui, thì bất ngờ nhận thêm trái đắng. Đó là tình huống diễn ra ở phút 44, từ pha phản công nhanh của Man Utd, Rashford xử lý đẳng cấp, ghi bàn nâng tỷ số lên thành 2 – 0 cho Quỷ đỏ.

Sang hiệp 2, diễn biến không nhiều thay đổi. Trong tình thế không còn gì để mất, Gà trống dâng cao toàn đội hình tìm bàn gỡ. Với sức ép ngày một lớn dần, cuối cùng đội chủ nhà cũng có niềm vui. Ở phút 56, từ pha đánh trực diện, sau vài tình huống tranh chấp trước cầu môn Man Utd, bóng bật ra đúng vị trí thuận lợi, Pedro Porro tung cú vuốt má ngoài chân phải điệu nghệ, lập nên siêu phẩm rút ngắn tỷ số xuống còn 1 – 2.

Tiếp đà hưng phấn, đến phút 79, từ pha lên bóng bên cánh phải, Hary Kane tung đường chuyền cực chuẩn, để Son Heung Min băng vào dứt điểm cận thành, ghi bàn giữ lại 1 điểm quý giá.

Son Heung Min giúp Tottenham có được 1 điểm.

Son Heung Min giúp Tottenham có được 1 điểm.

Với kết quả này, Man Utd tạm xếp vị trí thứ 4, kém Newcastle 2 điểm, nhưng đá ít hơn 1 trận. Trong khi đó, với 54 điểm có được, Tottenham cũng đang xếp ngay vị trí thứ 5 sau khi vòng 33 khép lại./.

Tiến Phương

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/bat-phan-thang-bai-a26386.html