Bị chê yếu, đội futsal Thái Lan lên kế hoạch đánh bại tuyển Pháp

HLV Miguel Rodrigo đã ráo riết cho đội futsal Thái Lan luyện tập để tập trung vào chiến thuật sử dụng trong cuộc đấu tay đôi với Pháp khi bị chê là đối thủ yếu ở vòng knock out ngày 27-9 tại giải Futsal Thế giới 2024.

Đội futsal Thái Lan xếp hạng 9 thế giới và số 2 châu Á đang rất sẵn sàng vào sân ở vòng 16 đội diễn ra tại Uzbekistan đối đầu tuyển Pháp, xếp thứ 10 trên thế giới và số 5 ở châu Âu. Đội chiến thắng sẽ vào tứ kết lần đầu tiên trong lịch sử cho cả hai nền futsal mạnh của thế giới.

Thái Lan quyết đá vì danh dự

Những ngày vừa qua, làng futsal thế giới xôn xao về việc tuyển Pháp và Iran cố tình không muốn thắng ở lượt cuối vòng bảng để chạm trán đối thủ nhẹ ký Thái Lan, thay vì vào vòng 16 đội với nguy cơ đụng độ ứng viên nặng ký Brazil tại tứ kết.

Chính vì thế, HLV Miguel Rodrigo đã đăng đàn chỉ trích cả hai đội này, đồng thời tuyên bố: “Pháp, hãy đợi đấy. Chúng tôi đang chờ bạn”. Ông thầy người Tây Ban Nha của đội futsal Thái Lan trả lời phỏng vấn trước trận đấu đã cho biết thêm: “Tình hình hiện nay phải nói rằng nhiều quốc gia tham gia giải Futsal World Cup 2024 và nhiều đội khác nhau trên thế giới đều gửi lời cổ vũ to lớn đến đội tuyển Thái Lan”.

 Đội tuyển futsal Pháp thua Iran 1-4 ở loạt trận cuối vòng bảng để lại nhiều tai tiếng về tinh thần fair play. Ảnh: SS.

Đội tuyển futsal Pháp thua Iran 1-4 ở loạt trận cuối vòng bảng để lại nhiều tai tiếng về tinh thần fair play. Ảnh: SS.

Sau những nghi ngờ về trận đấu giữa Iran – Pháp, rất nhiều người hâm mộ đứng về phía Thái Lan ở vòng knock out, dù thầy trò Miguel Rodrigo từng thua nặng nề Brazil 1-9. Tuy nhiên, người ta không thể phủ nhận tinh thần chiến đấu của các cầu thủ đội futsal Thái Lan.

HLV Miguel Rodrigo chia sẻ thêm: “Chúng tôi muốn cảm ơn thế giới futsal vì tất cả những lời động viên từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi sẽ chiến đấu với tất cả phẩm giá của mình, với tư cách là một đội tuyển quốc gia”.

Chân sút Suphawut Thueanklang tiết lộ: “Trận gặp Pháp, các cầu thủ Thái Lan đều sẵn sàng thi đấu và có chung một mục tiêu là giành chiến thắng. Đây là trận đấu mà chúng tôi không chơi cho chính mình. Nó còn là danh dự của người dân Thái Lan và môn futsal Thái Lan. Đội tuyển Pháp thực sự muốn gặp Thái Lan, vì thế chúng tôi phải chơi hơn 100% sức mình để lọt vào vòng tiếp theo.

 Các tuyển thủ Thái Lan quyết thắng vì danh dự không chỉ riêng cho đội futsal. Ảnh: SS.

Các tuyển thủ Thái Lan quyết thắng vì danh dự không chỉ riêng cho đội futsal. Ảnh: SS.

HLV Miguel Rodrigo cố gắng sử dụng tâm lý để động viên các cầu thủ Thái Lan và nói về ý định của Pháp muốn gặp chúng tôi. Điều này được họ thể hiện rõ qua màn trình diễn cũng như kết quả ở trận đấu vừa qua. Vì vậy, chúng tôi phải cho Pháp thấy rằng đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ để đánh bại Pháp. Người hâm mộ đội futsal Thái Lan đang theo dõi và cổ vũ cho chúng tôi trong trận đấu với Pháp. Chúng tôi sẽ làm nên lịch sử mới cho futsal Thái Lan”.

FIFA không dừng lại và niềm tin của người Thái

Về nghi án futsal Pháp và Iran không muốn thắng trận cuối vòng bảng để vừa gặp Thái Lan, vừa tránh đội bóng lớn Brazil, Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) đang chuẩn bị xem xét trận đấu bị cho là đáng xấu hổ. Tờ Siam Sports cho biết FIFA chắc chắn không bỏ qua vụ bê bối, nhưng quyết định có thể được đưa ra sau khi giải Futsal World Cup 2024 kết thúc.

Trong khi đó, đội futsal Thái Lan đang rất khao khát chứng tỏ cho tuyển Pháp biết nhận định của họ sai lầm. HLV Miguel Rodrigo người Tây Ban Nha ở các buổi tập gần đây đã giúp các học trò nhấn mạnh vào chiến thuật sẽ được sử dụng trong trận đấu với Pháp. Các tuyển thủ Thái Lan đều có chung một tâm lý quyết chiến quyết thắng để chứng minh họ không yếu.

 HLV Miguel Rodrigo rất tức giận với suy nghĩ bị xem nhẹ. Ảnh: SS.

HLV Miguel Rodrigo rất tức giận với suy nghĩ bị xem nhẹ. Ảnh: SS.

Đội trưởng Jirawat Sonwichian cho biết: “Đội futsal Thái Lan đã sẵn sàng gần 100%. Việc còn lại chỉ là nghiên cứu lối chơi của Pháp để tiến bộ hơn. Vòng 16 đội này, chúng tôi không thể bất cẩn vì nếu thua thì bị loại ngay lập tức. Nhưng nếu chúng tôi giành chiến thắng, nó sẽ tạo nên lịch sử mới trong việc tiến vào nhóm 8 đội cuối cùng.

Mọi người đều khao khát được thi đấu với Pháp. Một số cầu thủ của họ chơi ở giải Tây Ban Nha, và mặc dù đây là lần đầu tiên Pháp chơi ở một vòng chung kết World Futsal, nhưng chúng tôi không thể đánh giá thấp họ. Hơn nữa, chúng tôi phải đấu tranh vì phẩm giá của futsal Thái Lan. Vì như đã thấy trong trận Iran và Pháp, cả hai đội đều cố gắng thua để gặp chúng tôi, như thể đó là một sự xúc phạm đối với chúng tôi.

HLV Miguel Rodrigo luôn động viên cầu thủ, chứng tỏ ông ấy yêu người Thái. Ông ấy đã giúp bảo vệ chúng tôi. Đội futsal Thái Lan sẽ chiến đấu vì danh dự của người dân Thái Lan, và phải thể hiện khả năng của mình một cách tối đa”.

 Thái Lan từng thua Brazil 1-9 và quyết chứng tỏ mình không phải đội lót đường trước Pháp. Ảnh: SS.

Thái Lan từng thua Brazil 1-9 và quyết chứng tỏ mình không phải đội lót đường trước Pháp. Ảnh: SS.

Apiwat Chaemcharoen thì tiết lộ: “Trận đấu với Pháp sẽ vui nhộn và hấp dẫn đến từng giây phút. Chúng tôi thua thiệt về hình thể nên phải nỗ lực hết sức. Những lời nhắn nhủ của HLV Miguel Rodrigo giúp chúng tôi có thêm động lực thi đấu với Pháp.

Trận đấu với Pháp sẽ khác với trận đấu với Croatia, với cường độ cao trong suốt hai hiệp đấu. Chúng tôi phải làm cho Pháp gặp nhiều khó khăn nhất và hạn chế thấp nhất cơ hội ghi bàn của họ. Đội futsal Thái Lan chắc chắn sẽ chơi hơn 100% sức mình”.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/bi-che-yeu-doi-futsal-thai-lan-len-ke-hoach-danh-bai-tuyen-phap-post812018.html