Bị tai nạn gãy xương cột sống, người cha đơn thân chỉ lo con gái khờ dại

Bác sĩ dự kiến chi phí phẫu thuật cho anh Khanh lên tới 100 triệu đồng, nhưng lúc này người cha đơn thân đã tay trắng. Nhìn con gái 19 tuổi khờ khạo, anh lo nếu lỡ mình tàn tật thì sẽ chẳng còn ai chăm sóc cô bé.

Anh Khanh hiện đang điều trị tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Clip: KH)

Nằm trên giường bệnh, anh Nguyễn Văn Khanh (SN 1977, quê Cà Mau) không kìm được cảm xúc lo lắng, thấp thỏm. Đã hơn 1 tuần từ khi gặp nạn, anh vẫn chưa có thêm đồng nào viện phí. Nhiều đêm nghĩ đến cảnh có thể phải nằm liệt suốt phần đời còn lại, anh lặng lẽ ứa nước mắt. Người đàn ông gần 50 tuổi sợ không thể thực hiện di nguyện của vợ, đó là chăm sóc con gái duy nhất bị tự kỷ, khờ khạo.

Anh Khanh quê ở Cà Mau. Hơn 10 năm trước, căn nhà nằm sát mé sông của họ bị nước cuốn trôi. Không còn tài sản, vợ chồng anh đưa con gái nhỏ mới 6 tuổi lên TP.HCM thuê trọ, làm mướn mưu sinh. Nhà nghèo nên cô bé Nhí (tên ở nhà của con gái anh Khanh, SN 2005) không được đi học. Mỗi khi cha mẹ đi làm, con ở nhà trọ một mình. Khoảng 9 năm trước, vợ anh phát hiện mắc bệnh ung thư vú rồi qua đời. Trước khi mất, điều chị lo lắng nhất là con gái tội nghiệp.

Lúc nhỏ con cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng có lẽ do con cứ thui thủi một mình nhiều năm, đến khi vợ tôi phát bệnh, tôi lại mải lo chạy chữa cho vợ nên càng bỏ bê con, một thời gian sau mới phát hiện con có dấu hiệu tự kỷ”, anh Khanh chua chát kể.

Tai nạn bất ngờ khiến anh Khanh sợ không thể chăm sóc cho con gái như di nguyện của vợ. (Ảnh: KH)

Tai nạn bất ngờ khiến anh Khanh sợ không thể chăm sóc cho con gái như di nguyện của vợ. (Ảnh: KH)

Từ lúc vợ mất, anh sống cảnh “gà trống nuôi con”, gặp nhiều khó khăn. Có lần anh đi chợ, để con gái ở phòng trọ một mình, lúc quay về thì bàng hoàng hay tin phòng trọ của anh bị cháy. May mắn bé Nhí chơi ở bên ngoài nên không sao, nhưng đồ đạc, giấy tờ thì đã cháy hết sạch.

Đường về quê xa xôi, anh cũng chẳng có tiền nên không có điều kiện làm lại giấy tờ. Đến lúc gặp nạn, chủ thầu lấy lý do anh không có giấy tờ ký kết nên chỉ cho hơn 2 triệu đồng rồi im lặng từ đó đến nay.

Anh Khanh bị tai nạn ngã giàn giáo khi đang đi làm ở công trình xây dựng, sau đó được đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh để khám và điều trị. Bác sĩ Lê Đức Anh – Khoa Ngoại chấn thương cho biết, anh Khanh bị gãy vỡ nặng xương cột sống lưng L3, nếu không phẫu thuật thì có nguy cơ ảnh hưởng vào tủy sống gây liệt 2 chân, nằm một chỗ.

Hiện tại, anh Khanh cần 100 triệu đồng để mổ bắt vít vào 3 đốt sống lưng, từ L2 đến L4. Thời gian điều trị dự kiến khoảng 1 tháng. Sau ca mổ, anh Khanh có cơ hội phục hồi, đi lại và làm việc để kiếm sống. Tuy nhiên, hoàn cảnh của cha con anh đã rơi vào cùng đường, không biết kiếm ở đâu số tiền lớn đến thế.

Bé Nhí - cô gái 19 tuổi khờ khạo vẫn đang cần sự chăm sóc của cha. (Ảnh: KH)

Bé Nhí - cô gái 19 tuổi khờ khạo vẫn đang cần sự chăm sóc của cha. (Ảnh: KH)

Gia đình anh Khanh có tới 8 anh chị em nhưng ai cũng nghèo khổ, làm thuê làm mướn sống qua ngày. Nghe tin anh gặp nạn, ai có lòng thì cho được vài trăm nghìn đồng. Chị Nguyễn Thị Út (SN 1985, em gái anh Khanh) thất nghiệp gần 1 tháng nay, chỉ có thể phụ trông giúp bé Nhí và thỉnh thoảng chạy qua lại ở bệnh viện.

Ngồi cạnh giường bệnh của cha, Nhí chật vật né tránh cái nhìn của người lạ. Cô gái 19 tuổi nhưng tâm lý chỉ như đứa trẻ. Khi được hỏi những ngày qua đã chăm sóc cha thế nào? Nhí có phần thảng tốt: “Con có chăm cha đâu”. Dẫu vậy, cô bé vẫn trò chuyện tình cảm với cha, hỏi han “cha có đau không”. Nhìn con gái, anh Khanh không nén được buồn bã, buông tiếng thở dài: “Tội nghiệp cô bé khờ”.

Biết hoàn cảnh éo le của anh Khanh, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã gửi thư ngỏ đến Báo VietNamNet, mong giúp cha con anh gặp được những tấm lòng thiện lương, hỗ trợ kinh phí điều trị.

Công văn Bệnh viện Lê Văn Thịnh gửi Báo VietNamNet nhằm kết nối giúp bệnh nhân khó khăn Nguyễn Văn Khanh.

Công văn Bệnh viện Lê Văn Thịnh gửi Báo VietNamNet nhằm kết nối giúp bệnh nhân khó khăn Nguyễn Văn Khanh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng công tác xã hội Bệnh viện Lê Văn Thịnh hoặc Anh Nguyễn Văn Khanh;

Địa chỉ bệnh viện: 130 Đường Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh;

SĐT: 0812210109 (anh Khanh).

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.271 (Anh Nguyễn Văn Khanh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bi-tai-nan-gay-xuong-cot-song-nguoi-cha-don-than-nuoi-con-kho-cau-cuu-2325756.html