Bị tuyển U-17 Việt Nam 'thổi bay', cả làng bóng Malaysia đang rất suy sụp
Đội tuyển U-17 Việt Nam đã 'thổi bay' U-17 Malaysia bằng chiến thắng 4-0 ấy đã làm cho nỗi đau của bóng đá Malaysia thêm nặng nề.
Tương lai HLV Javier Jorda Ribero của đội tuyển U-17 Malaysia đang bất ổn bởi trận cuối cùng bảng C vòng loại U-17 châu Á vừa bị U-17 Việt Nam thắng lớn bằng “4 nốt nhạc”. Điều này làm cho cả làng bóng Malaysia lại rơi vào suy sụp vốn thời gian qua họ đang chịu điều tiếng rất xấu.
FIFA, AFC vẫn cứ như làm cho từng tế bào của bóng đá Malaysia lên cơn sốt với những án phạt ban đầu, chứng cứ về hồ sơ giả mạo cầu thủ nhập tịch,... treo lơ lửng chờ những lệnh trừng phạt mới.

U-17 Malaysia trước khi chạm trán với U-17 Việt Nam đã toàn thắng 4 trận. Ảnh: AFC.
Trong bối cảnh đó, đội trẻ U-17 Malaysia rất tràn trề hy vọng có suất đi vòng chung kết U-17 châu Á năm tới để xua đi phần nào sự u ám. Nhưng đáng tiếc cho U-17 Malaysia toàn thắng 4 trận trước khi chạm trán với U-17 Việt Nam lượt trận cuối để chủ nhà “thổi bay” bằng 4 bàn trắng.
Cả làng bóng Malaysia đang rất suy sụp khi đội tuyển quốc gia đang đối diện với nhiều sự cố, trong khi đội trẻ không có thành tích. Nó chính là một hệ quả của trào lưu nhập tịch, kéo theo cả một guồng máy chi tiêu quá nhiều tiền cho việc này. Nhiều CLB của Malaysia đã dành hầu hết khoản tài chính chi tiêu hàng năm vào việc nhập tịch điều này khiến nguồn tài chính đào tạo trẻ không có tiền, khiến họ tê liệt trong công tác đào tạo trẻ,... và kết quả là U-17 Malaysia đã thua bóng đá trẻ Việt Nam nặng nề.

Chủ nhà Việt Nam dễ dàng đánh bại Malaysia 4-0. Ảnh: AFC.
Dư luận Malaysia nhớ lại nhiều năm trước, các tuyến trẻ của Malaysia ra sân chơi khu vực đâu có bị trẻ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia bắt nạt. Nhưng lần này chủ nhà Việt Nam đã thể hiện đẳng cấp vượt trội để đánh bại họ theo cách rất dễ dàng. Nó như một đòn giáng mạnh vào bóng đá Malaysia "đốt cháy giai đoạn" khi đua nhau nhập tịch, trong khi công tác đào tạo trẻ bị thiếu quan tâm. Nhớ giải U-23 Đông Nam Á hồi tháng 7 tại Indonesia, đội tuyển U-23 Malaysia cũng bị loại ngay sau vòng bảng.
Bóng đá Malaysia đang sụp đổ theo nhiều nghĩa, trong đó chủ yếu là việc nôn nóng làm mạnh đội tuyển, còn các CLB phải chi những khoản tiền lớn để nhập tịch ngoại binh.













