Biển gọi
HNN - So với nhiều địa phương có biển khác, biển Huế thường mang một vẻ đẹp rất riêng, nhẹ nhàng và quyến rũ bởi sự giản đơn dịu dàng. Những năm gần đây, vẻ đẹp ấy như càng thêm phần quyến rũ nhờ tuyến giao thông ven biển mới cùng cây cầu vượt cửa biển Thuận An vừa được nối nhịp. Từ đây, du khách phương xa về Huế có thể bắt đầu từ vịnh biển xanh trong của Lăng Cô, men theo những cung đường ven biển đầy gió để đi qua Vinh Thanh, Thuận An, Hải Dương rồi thẳng về vùng biển bình yên của Quảng Điền.
Không chỉ là nghỉ dưỡng, về cùng biển Huế hôm nay, du khách còn có thể trải nghiệm những hoạt động rất đời thường cùng với người dân bản xứ, như: Thức dậy thật sớm để đón bình minh trên biển, theo chân ngư dân kéo lưới, tự tay chọn mua những mẻ hải sản tươi xanh…
Mùa hè rực rỡ đang về, Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này trân trọng kính mời bạn đọc “đón gió biển” qua những khoảnh khắc ảnh của tác giả Bảo Châu, thay lời hẹn thân thiện về thăm biển Huế trong những ngày tới.

Làng biển trù phú với cây cầu vượt cửa biển Thuận An

Nghề biển



Du lịch trải nghiệm

Nô nức với con sóng

Cá trích - Quà của biển

Góc check-in mới ở bãi biển Hải Dương
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/goc-anh-hue/bien-goi-165851.html











