Biển gọi ta về - thơ HUỲNH DUY HIẾU

Rất quen thuộc nhưng vẫn còn lạ lẫm

Đó là khi biển gọi ta về

Nơi bờ cát hôm qua nằm giỡn sóng

Nay ắp đầy con nước xanh trong

Đến bây giờ vẫn thế mênh mông

Ta đón gió ru tình nghe biển hát

Xoãi cánh tay bơi theo dòng nước mát

Ngước nhìn lên bàng bạc mây trời

Biển của quê nhà biển của ta ơi

Rất thân thiện đón chào bao lữ khách

Cứ tung tăng trên bờ cát sạch

Cứ ngâm mình ve vuốt sóng miên man

Biển trải dài thênh thang

Biển mơ mộng biển muôn đời xanh mãi

Những chuyện tình con trai con gái

Quấn quýt thầm thì trước biển trao thương

Cho ta gởi chút tình riêng

Đến trùng khơi biển đảo

Sóng gầm gừ dữ dội

Mỗi khi bão táp điên rồ

Xin chúc bình yên

Cho bao người giữ đảo

Bảo vệ chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng

Ôi phố biển quê hương

Ngọn gió nồm nam ru tình mát rượi

Bên em môi chờ mắt đợi

Có phải chiều nay biển gọi ta về.

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/245523/bien-goi-ta-ve-tho-huynh-duy-hieu.html