Biểu dương người dân nhặt được 118 triệu đồng mang đến nhờ công an trả lại người đánh rơi
Chiều 2/12, Trung tá Nguyễn Thành Thép - Trưởng Công an xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã làm văn bản đề nghị chính quyền địa phương cần có hình thức biểu dương và khen thưởng kịp thời một công dân khi nhặt được một số lượng lớn tiền mặt đã mang đến Công an xã, nhờ xác minh để tìm và trả lại cho người đánh rơi.
Trước đó, vào tối 1/12, chị Huỳnh Thị Vàng (ở tổ dân phố Làng Bồ, xã Sơn Hà) là nhân viên Viettel, sau khi thu tiền của khách hàng trên đường trở về nhà vô tình đánh rơi túi (trong đó có số tiền gần 118 triệu đồng), khi treo ở đầu xe máy của mình. Khi về đến nhà chị mới phát hiện, quay lại tìm thì không thấy. Ngay lập tức chị Vàng đã đến Công an xã Sơn Hà trình báo. Tiếp nhận thông tin, ngay trong tối 1/12 Công an xã Sơn Hà đã thông báo rộng rãi trên nhóm Zalo “Cộng đồng xã Sơn Hà” để tìm người nhặt được số tiền của chị Vàng đánh rơi.

Chị Vàng (thứ 2, từ phải qua) cùng chồng nhận lại số tiền đánh rơi từ chị Huế trao lại
Đến sáng 2/12, chị Phạm Thị Huế (SN 1979; ở tổ dân phố Làng Bồ, xã Sơn Hà) đến trực ban Công an xã Sơn Hà, mang theo cùng 1 túi (có đựng một số lượng lớn tiền mặt) đến trình báo là chị đã nhặt được vào tối 1/12.
Ngay lập tức Công an xã Sơn Hà mời chị Vàng cùng chồng đến để xác nhận chiếc túi đựng tiền và kiểm tra thực tế số tiền. Sau khi xác nhận đúng chiếc túi và số tiền gần 118 triệu đồng của chị Vàng, Công an xã Sơn Hà đã lập biên bản và làm thủ tục bàn giao lại số tiền nói trên giữa chị Huế và chị Vàng.
Ngay sau khi nhận được số tiền mình đã đánh rơi, chị Vàng đã viết thư cảm ơn chị Huế và ghi nhận tinh thần trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ” của Công an xã Sơn Hà.

Tại trực ban Công an xã Sơn Hà, chị Vàng cảm ơn chị Huế và Công an xã













