Bó hoa tặng em nàng tiên áo trắng
Tặng em bó hoa tươi. Giữa Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Và được thấy gương mặt em. Tươi thắm nụ cười.
Suốt đêm dài em lặng lẽ dõi theo. Từng giọt nước qua đường truyền. Từng nhịp tim nhanh chậm...
Nhớ ngày này (*)
Anh lại nhớ về em
Nàng tiên áo trắng
Em lặng lẽ sẻ chia
Nỗi đau người bệnh
Sẻ chia những lo toan trước ca bệnh hiểm nghèo
Suốt đêm dài em lặng lẽ dõi theo
Từng giọt nước qua đường truyền
Từng nhịp tim nhanh chậm...
Em vui cùng niềm vui người bệnh
Sức hồi phục dần cùng nụ cười tươi
Giản dị yêu thương như biết bao người
Em là thầy thuốc
Em là mẹ hiền ở trong bệnh viện
Em là mẹ hiền khi về nhà cùng các con thương mến
Em là nàng tiên áo trắng của anh...
Xin được vinh danh
Tặng em bó hoa tươi
Giữa Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Và được thấy gương mặt em
Rạng rỡ nụ cười.
--------------------------
(*) Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/bo-hoa-tang-em-nang-tien-ao-trang-405668.html