Bố nghỉ việc, đi 1.000 km mở quầy cơm rang chăm con gái đi học xa
Một người cha ở Trung Quốc đã khiến mạng xã hội xúc động khi sẵn sàng nghỉ việc, vượt quãng đường 1.000 km để mở quầy bán đồ ăn ngay trước cổng trường đại học của con gái chỉ vì cô bé than đồ ăn ở căng tin không có vị của nhà.
Nhân vật chính của câu chuyện là Li Bingdi, sinh viên năm hai Đại học Sư phạm Cát Lâm (thành phố Tỳ Bình, tỉnh Cát Lâm). Suốt một năm trời, Li thường gọi điện về phàn nàn rằng thức ăn trong trường vừa không hợp khẩu vị, vừa thiếu vệ sinh. Với cô, mọi thứ đều không phải hương vị mẹ nấu.
Thương con, người cha từng làm tại một quán nướng ở Thiên Tân đã đưa ra quyết định táo bạo: xin nghỉ việc, đi gần ngàn cây số lên Tỳ Bình, rồi tiếp tục xuôi xuống miền nam Trung Quốc để học nấu cơm rang và mì cho thật ngon. Sau khi thành thạo, ông quay lại trường của con gái và thuê một quầy hàng nhỏ để bán.

Ông Li đang chuẩn bị các suất cơm rang tại xe bán hàng lưu động gần cổng trường đại học của con gái. Ảnh: Douyin
Quầy cơm rang, mì của ông chính thức mở bán giữa tháng 10. Ngày đầu tiên chỉ có bảy suất được bán ra, số tiền lời ít đến mức còn kém khoản 70 tệ mà Li kiếm từ buổi dạy kèm hôm đó. Thấy cha vất vả, Li viết câu chuyện của ông lên mạng xã hội của trường, chỉ mong tìm được vài góp ý giúp cha bán hàng tốt hơn.
Không ngờ, bài đăng ngay hôm sau đã thu hút hàng dài sinh viên, giáo viên và cả người dân quanh khu vực tới ủng hộ. Có khách gọi nhiều khẩu phần hơn mức họ cần chỉ để giúp ông mua may bán đắt. Từ đó, gian hàng nhỏ trước cổng trường trở nên tấp nập mỗi ngày. Li dành hầu hết thời gian rảnh để phụ cha nấu nướng, bưng bê.
“Tháng trước, cha nói trời lạnh làm ông run khi đứng bán. Giờ thì ông bận đến mức không có thời gian để thấy lạnh nữa. Cha không mong làm giàu. Ông chỉ muốn tự lo cho mình và có cơ hội gần tôi để chăm sóc tôi”, Li nói,
Vài năm trước, mẹ của Li qua đời vì bệnh bạch cầu, để lại hai cha con nương tựa vào nhau. Khi Li chọn trường đại học, cô từng loay hoay không biết nên đến thành phố nào. Khi ấy cha cô nói: “Con chọn nơi nào cũng được. Cha sẽ đi cùng con”.
Giờ đây, nhìn quầy cơm rang luôn đỏ lửa trước cổng trường, Li hiểu cha đã giữ trọn lời hứa theo cách ấm áp nhất.
“Người ta thường nói tình cha vững như núi. Nhưng với tôi, tình cha giống ánh mặt trời ấm áp, bền bỉ và luôn ở đó, dù tôi có đi xa đến đâu,” cô xúc động.
Câu chuyện của hai cha con khiến cộng đồng mạng không khỏi nghẹn lại. Một người viết: “Ông ấy không chỉ bán cơm rang, ông đang bán tình thương nguyên vẹn của một người cha”.
Một người khác hóm hỉnh: “Món ăn chắc chắn sạch vì con gái ông cũng ăn mà”.











