Bước ra khỏi vùng an toàn

Trong cuộc sống, chắc hẳn ai cũng từng có lần phải đứng trước sự lựa chọn: Thay đổi hay giữ nguyên hiện trạng và lo sợ rằng liệu sự thay đổi ấy có là đúng đắn hay không?

Thật ra, thay đổi không phải là thiếu quyết đoán, mà là dũng khí để đi tìm điều phù hợp nhất. Mỗi bước ngoặt, dù là thành công hay thất bại, đều giúp ta hiểu bản thân sâu sắc hơn, trưởng thành hơn, là cơ hội để tìm ra con đường đúng đắn hơn, gần hơn với những gì mình thực sự muốn.

Sự kiên trì, dũng cảm trong việc đối mặt với thay đổi và sẵn sàng học hỏi sau những thất bại sẽ giúp chúng ta vươn tới mục tiêu của mình. Không ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể thay đổi tương lai, chỉ cần dám nghĩ, dám làm.

Trong quá trình làm công tác tư vấn hướng nghiệp, tôi gặp nhiều trường hợp sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang theo học một trường đại học, cao đẳng nhưng lại quyết định bỏ dở và đăng ký theo học một trường khác với ngành nghề khác. Có sinh viên còn cho biết: Gia đình định hướng cho bạn học để sau này trở thành cô giáo mầm non. Nhưng khi theo học được nửa năm, bạn nhận thấy ngành học không phù hợp.

Khi làm công tác chủ nhiệm của một lớp cao đẳng ngành Điện, một câu chuyện mà tôi nhớ mãi. Trong lớp có một cậu sinh viên đi học rất chuyên cần, nghiêm túc, duy có điều hơi kiệm lời. Kết thúc học kỳ I, cậu ấy gặp riêng tôi và nộp đơn xin nghỉ học. Lúc đó, tôi vô cùng bất ngờ. Khi tìm hiểu thì tôi được biết, cậu sinh viên thích học nghề nấu ăn, nhưng bố mẹ lại định hướng cho học nghề điện.

Một trường hợp khác cũng điển hình trong việc dám thay đổi nghề nghiệp mà tôi biết đó là trường hợp của bạn Nay Kỳ Đan (SN 2002, trú tại chung cư Lê Lợi, phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Đan hiện tại là sinh viên năm cuối ngành Thanh nhạc của Khoa Văn hóa nghệ thuật, Trường Cao đẳng Gia Lai. Năm 2020, sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại trường, em công tác ở địa phương một thời gian và kết hôn rồi sinh con.

Đan tâm sự: “Lúc trước, em được gia đình định hướng học ngành Công nghệ thông tin để sau có thể có việc làm ổn định. Nhưng khi ra trường đi làm được một thời gian, bản thân em nhận thấy mình không phù hợp với công việc văn phòng. Em thích các hoạt động giao lưu và có năng khiếu về nghệ thuật nên em tiếp tục đăng ký học ngành Thanh nhạc để theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ”.

Bạn sinh viên nam năm nào hay Kỳ Đan là 2 trong số hàng ngàn sinh viên cảm thấy tiếc nuối vì một lựa chọn sai nhưng các em cũng là những người dũng cảm dám thay đổi, bước ra khỏi vùng an toàn để đi tìm đam mê thật sự của bản thân. Và trong bài viết này, tôi xin mượn lời nhắn gửi của một bạn sinh viên với 4 lần thay đổi lựa chọn ngành học gửi tới những người đang băn khoăn với lựa chọn của mình rằng: Đừng sợ thay đổi, đừng sợ lạc lối, mỗi lần thay đổi có thể là mỗi lần ta tiến gần hơn đến ước mơ thật sự của mình. Chỉ cần bạn xác định được điều mong muốn của bản thân, nỗ lực và quyết tâm theo đuổi, bạn sẽ thành công.

NGUYỄN THẢO

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/buoc-ra-khoi-vung-an-toan-post312928.html