Cà Mau: Lớp học tình thương sẻ chia khó khăn với trẻ em nghèo

Lớp học tình thương của cô giáo Lê Thị Bích Thủy ở xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã hơn 10 năm nay duy trì, gắn bó với trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đến trường. Dù nắng hay mưa, dù mùa hè hay vào năm học mới, cô đều đặn đến lớp mỗi tuần 3 buổi để dạy cho các em từng con chữ.

Nằm trong khuôn viên của Trung tâm học tập cộng đồng của xã Thạnh Phú, lớp học tình thương của cô Thủy thường vang lên những tiếng đánh vần. Lớp học khá đông, học sinh với đủ mọi thành phần, lứa tuổi nhưng có chung hoàn cảnh khó khăn.

Từng là giáo viên, cô luôn thấu hiểu giá trị của tri thức trong cuộc sống. Chính vì thế, khi thấy hoàn cảnh các em không có điều kiện đến trường, cô đã tự nguyện mở lớp học tình thương. Hơn 10 năm qua, lớp học của cô vẫn duy trì đều đặn quanh năm.

Hôm nào đi dạy cô cũng tranh thủ mua thêm ít bánh, kẹo hay những cuốn tập, cây viết từ nguồn đóng góp của mạnh thường quân để làm quà động viên các em học tốt. Với cô, lớp học tình thương không chỉ là nơi dạy chữ mà còn là nơi chia sẻ những kiến thức, tạo động lực giúp các em tự vươn lên trong cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Chí Điển - Công Tràng

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/ca-mau-lop-hoc-tinh-thuong-se-chia-kho-khan-voi-tre-em-ngheo-237593.htm