Các nghệ sĩ Tình ca Bắc Sơn mang tình yêu thương đến Mái ấm An Vũ

Nằm trong chuỗi hoạt động từ thiện tại Bình Phước, ngày 8-7, các nghệ sĩ Đoàn văn nghệ Tình ca Bắc Sơn cùng Tập đoàn An Nông, Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm, tặng quà và biểu diễn văn nghệ cho các cháu thiếu niên, nhi đồng tại Mái ấm An Vũ, ở ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Lần đầu tiên đến với Mái ấm An Vũ, sau khi trò chuyện, thăm hỏi cụ già, thiếu nhi, các nghệ sĩ của đoàn đã hát tặng nhiều bài hát thiếu nhi, cải lương do cố NSƯT Bắc Sơn sáng tác với tấm lòng sẻ chia, đong đầy yêu thương.

Bé Nồi của Mái ấm An Vũ trong vòng tay của Nghệ sĩ Hạ Châu

Bé Nồi của Mái ấm An Vũ trong vòng tay của Nghệ sĩ Hạ Châu

Nghệ sĩ Hạ Châu, con gái thứ 5 của cố NSƯT Bắc Sơn, Phó Đoàn văn nghệ Tình ca Bắc Sơn cho biết, bà đã đi nhiều trung tâm nuôi dưỡng người già, trẻ mồ côi để biểu diễn văn nghệ nhưng khi đến với Mái ấm An Vũ, bà rất xúc động, nên khi cất lên tiếng hát nước mắt bà đã rơi. “Nhìn mấy con thấy thương quá, hy vọng dịp Trung thu hay tết Nguyên đán, đoàn sẽ cố gắng sắp xếp về Mái ấm An Vũ để biểu diễn văn nghệ”, nghệ sĩ Hạ Châu nghẹn nào nói.

Nghệ sĩ Bích Thủy và hai bé sinh đôi tại Mái ấm An Vũ

Nghệ sĩ Bích Thủy và hai bé sinh đôi tại Mái ấm An Vũ

Nghệ sĩ Bích Thủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn An Nông, Trưởng Đoàn văn nghệ Tình ca Bắc Sơn xúc động nói: “Các bạn nhỏ ở Mái ấm An Vũ hơi kém may mắn vì không có gia đình, nhưng vẫn hạnh phúc khi có tình yêu thương của các sơ nuôi dạy các cháu. Đoàn văn nghệ Tình ca Bắc Sơn sẽ đến đây thăm các sơ và các cháu nhiều lần nữa”.

Bé Xoong ở Mái ấm An Vũ ngủ ngon trong vòng tay ấm áp của Nghệ sĩ Bích Thủy

Bé Xoong ở Mái ấm An Vũ ngủ ngon trong vòng tay ấm áp của Nghệ sĩ Bích Thủy

Em Ylen, sống tại Mái ấm An Vũ đã 8 năm cho biết, các em ở đây rất ít khi được xem, nghe trực tiếp ca sĩ đến hát và biểu diễn văn nghệ nên hôm nay rất vui. “Các cô chú hát rất hay, khi nghe những bài hát về cha mẹ, chúng cháu không kìm được nước mắt”, Ylen nói.

Dịp này, nghệ sĩ Bích Thủy cũng đã trao tặng 5 triệu đồng cho Mái ấm An Vũ cùng nhiều kẹo bánh cho các cháu.

Mái ấm An Vũ đang nhận chăm sóc và nuôi dưỡng 76 trẻ từ 2 tháng đến 17 tuổi và 3 cụ già. Hiện mái ấm có 7 sơ và các cô quản lý, chăm lo cho mái ấm. Mọi người ở đây sống quây quần, gần gũi bên nhau như một gia đình.

Các nghệ sĩ biểu diễn văn nghệ tại Mái ấm An Vũ

Các nghệ sĩ biểu diễn văn nghệ tại Mái ấm An Vũ

Đoàn văn nghệ Tình ca Bắc Sơn chụp hình lưu niệm với các bé tại Mái ấm An Vũ

Đoàn văn nghệ Tình ca Bắc Sơn chụp hình lưu niệm với các bé tại Mái ấm An Vũ

Trước đó, Đoàn văn nghệ Tình ca Bắc Sơn cũng đã có buổi biểu diễn và tặng quà tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Phước, ở thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh.

“Đoàn đã xúc động khi nhìn thấy các cụ già neo đơn, tàn tật ở trung tâm. Có cụ đã cùng hát các ca khúc quen thuộc như: Còn thương rau đắng mọc sau hè, Em đi trên cỏ non, Sa mưa dông, Còn thương góc bếp chái hè…. Đó là niềm hạnh phúc, tạo thêm động lực để chúng tôi tiếp tục hành trình của mình”, nghệ sĩ Bích Thủy chia sẻ.

Hiền Lương - Điểu Vĩnh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/250/146193/cac-nghe-si-tinh-ca-bac-son-mang-tinh-yeu-thuong-den-mai-am-an-vu