Cám cảnh một gia đình

Chồng không may bị tai nạn tử vong, bà Châu Thị Phương (1967, trú thôn Thọ Khương, xã Tam Hiệp, H. Núi Thành, Quảng Nam) một tay chăm lo cho 4 người con ăn học. Do khó khăn, nợ nần chồng chất, bà phải bán ngôi nhà đang ở. Không có nhà để tá túc, mẹ con bà đành phải dựng căn chòi tạm để đặt bàn thờ chồng ở mảnh đất được chị gái cho phía sau vườn. Thấy hoàn cảnh gia đình bà khó khăn, mạnh thường quân kêu gọi ủng hộ cho bà 100 triệu đồng để xây nhà. Nhưng mảnh đất người chị cho đó lại bị chính quyền "tuýt còi" không cho xây, vì đất chưa được phép chuyển đổi mục đích sử dụng…

Căn chòi nhỏ trên mảnh đất của chị gái được mẹ con bà Phương dựng lên để làm nơi thờ tự cho chồng.

Căn chòi nhỏ trên mảnh đất của chị gái được mẹ con bà Phương dựng lên để làm nơi thờ tự cho chồng.

Theo phản ánh của người dân, chúng tôi tìm đến nhà bà Châu Thị Hiếu - nơi mẹ con bà Phương nương náu bấy lâu nay. Dẫn chúng tôi ra phía sau nhà, nơi có căn chòi tạm bợ trông giống chuồng gà nhỏ. Mẹ con bà Phương kéo tấm bạt ra, bên trong, nơi đặt bàn thờ chồng của bà Phương nhìn lạnh lẽo. Thắp nén nhang cho chồng, bà Phương cho biết, trước đây gia đình bà sống ở thôn Vĩnh Đại (xã Tam Hiệp). Tuy nhiên, sau khi chồng không may qua đời, gia đình bà bắt đầu lâm vào cảnh khốn khó.

Theo nội dung giấy chứng tử của UBND xã Tam Hiệp, sáng 30-9-2017, chồng bà là ông Nguyễn Quyền trong lúc trèo lên sửa điện không may ngã xuống bị co giật tử vong. "Nợ nần mỗi ngày thêm chồng chất nên mới đây tôi phải bán ngôi nhà đang ở để trả nợ. Sau khi bán nhà, không có nơi tá túc nên mẹ con dắt nhau xin về thôn Thọ Khương ở nhờ nhà chị Hiếu. Chị Hiếu cho tôi miếng đất phía sau nhà - nơi đang dựng căn lều này để tôi xây nhà cho mấy mẹ con có nơi ăn chốn ở. Tuy nhiên, khi tôi xuống xã xin phép xây dựng thì cán bộ địa chính nói đất đó không được phép xây dựng. Tôi chỉ xin xây căn nhà nhỏ để mẹ con có nơi tá túc, có nơi thờ tự cho chồng, thế nhưng chính quyền địa phương vẫn không cho"- bà Phương giãi bày.

Trong khi đó, biết được hoàn cảnh đáng thương của mẹ con bà Phương, chị N.T.S. (trú H. Núi Thành) đã kêu gọi vận động được các mạnh thường quân hỗ trợ cho mẹ con bà Phương 100 triệu đồng để xây nhà. "Chúng tôi đã đến tận nơi, thấy hoàn cảnh của mẹ con chị Phương rất bi đát nên quyết định chung tay ủng hộ 100 triệu đồng để cho mẹ con chị được căn nhà trú mưa trú nắng. Nhưng nay chị lại không có đất để làm nhà. Qua đây, chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương có sự quan tâm, tạo điều kiện để chị Phương được chuyển đổi mục đích sử dụng miếng đất trên để dựng nhà. Bởi theo quan sát, chúng tôi thấy xung quanh đó có nhiều nhà dân sinh sống, miếng đất trên nằm giữa các nhà dân nhưng lại không được phép chuyển đổi"- chị S. bày tỏ.

Mẹ con bà Phương cùng chị gái mong muốn chính quyền tạo điều kiện hỗ trợ để được chuyển đổi mục đích sử dụng đất làm nhà.

Mẹ con bà Phương cùng chị gái mong muốn chính quyền tạo điều kiện hỗ trợ để được chuyển đổi mục đích sử dụng đất làm nhà.

Trước sự việc trên, trao đổi với P.V, bà Trần Thị Thanh Mỹ - Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp xác nhận, hoàn cảnh của bà Phương khó khăn là có thật. "Gia đình chị Phương trước đây có nhà, nhưng do chị này buôn bán sao đó bị lừa nhiều lần, phải vay nóng nên lâm nợ mới bán nhà. Sau đó chị Phương về lại quê ở thôn Thọ Khương, chị gái chị này có chuyển nhượng lại miếng đất để làm nhà. Tuy nhiên đó là đất trồng cây lâu năm, nên không đủ điều kiện để làm nhà. Hiện nay theo Chỉ thị 06 của tỉnh chưa cho phép tách thửa, chuyển đổi mục đích làm nhà ở khu vực đó. Chị ta có dựng căn chòi trên miếng đất và đề nghị xã cho chuyển đổi mục đích sử dụng để làm nhà nhưng không được. Gia đình chị này cũng không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc đối tượng bảo trợ xã hội nên địa phương không thể bố trí quỹ đất của xã để làm nhà. Tuy nhiên, hiện nếu chị ta có cấp bách về nhà ở thì làm đơn gửi, Ủy ban xã sẽ xin ý kiến của Ban Thường vụ để có hướng giải quyết phù hợp"- bà Mỹ thông tin.

Thiết nghĩ, dù hiện tại gia đình bà Phương chưa thuộc diện bảo trợ xã hội, nhưng hoàn cảnh khó khăn là có thật. Do đó, chính quyền xã Tam Hiệp cần ra tay tương trợ, có biện pháp giải quyết hợp tình, hợp lý để tạo điều kiện cho mẹ con bà Phương có nơi tá túc, linh vị của người quá cố cũng có nơi thờ tự đàng hoàng hơn.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_230429_cam-canh-mot-gia-dinh.aspx