Cán bộ chiến sĩ mang nước ngọt đến với miền Tây

Những chuyến hải trình vận chuyển nước ngọt đến với nhân dân miền Tây trong mùa hạn mặn năm nay của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã để lại trong lòng bà con nơi đây những tình cảm đậm sâu về tình quân dân máu thịt.

Cán bộ, chiến sỹ Tàu 935 bơm nước ngọt cung cấp miễn phí cho nhân dân xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Cán bộ, chiến sỹ Tàu 935 bơm nước ngọt cung cấp miễn phí cho nhân dân xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

San sẻ khó khăn với người dân

Mở màn cho hành trình “Chiến dịch dòng nước nghĩa tình” tới nhân dân vùng hạn mặn là Tàu 935 (Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân) với chuyến hải trình đầu tiên vào ngày 25 Tết tới địa bàn xã Bình Thắng, huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) để kịp thời cung cấp nước cho bà con sinh hoạt trong dịp Tết Nguyên đán. Nghe tin tàu Hải quân đến cấp nước, bà con mang theo đủ loại dụng cụ chứa nước, từ can, thùng cho tới các loại bồn chứa dung tích lớn…

Tại sân cảng Trạm kiểm soát Biên phòng Bình Thắng, anh Lê Anh Trung (ở ấp 5, xã Bình Thắng) có mặt từ khá sớm khi được thông báo tàu Hải quân Vùng 2 đến cấp nước ngọt. Cũng như nhiều người dân khác trong ấp, anh Trung mang theo một số thiết bị đựng để sẵn sàng nhận nước về nhà cho cả gia đình sinh hoạt. “Ở đây thiếu nước ngọt trầm trọng. Được bộ đội Hải quân về giúp, bà con chúng tôi rất xúc động. Cám ơn các anh rất nhiều!”, anh Trung nói.

“Nhờ bộ đội đưa nước sinh hoạt tới kịp thời nhiều người đã có nước dùng. Có gia đình còn không đủ tiền để mua nước vì mắc tiền quá. Ngoài giúp cho có nước sạch để dùng, gia đình tôi còn được bộ đội Vùng 2 Hải quân tặng quà nữa”, chị Trần Thu Hà, cùng ấp với anh Trung, nói.

Với tinh thần cung cấp nước ngọt kịp thời cho nhân dân vùng hạn mặn, ngay trong ngày mùng 4 tết, Tàu 935 tiếp tục vượt sóng to, gió lớn hành quân về huyện Ba Tri của tỉnh Bến Tre. Không thể kể hết sự vui mừng, xúc động của người dân ở đây khi những dòng nước ngọt thấm đẫm công sức, tình cảm của các chiến sĩ Hải quân được đưa tới. Bà Nguyễn Thị Phấn ở xã An Hòa Tây chia sẻ: “Tết nay con cháu về đông, trong khi hạn mặn lại trầm trọng, dù xài tiết kiệm nhưng vẫn rất thiếu nước sạch. Nếu không được các anh bộ đội giúp đỡ, chúng tôi rất khó xoay xở”.

Ngoài Tàu 935, cùng với sự tham gia của hai Tàu 936 thuộc Học viện Hải quân và Tàu 937 thuộc Hải đoàn 129 - Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, những người lính biển đã thực hiện tổng số 25 chuyến vận chuyển với khối lượng hơn 9.600m3 nước ngọt đến với đồng bào vùng hạn mặn của hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang. Thực hiện nhiệm vụ trong lúc đại dịch COVID-19 đang bùng phát, cán bộ, chiến sỹ các tàu vừa căng mình chống dịch nhưng luôn xác định tốt nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Mệnh lệnh trái tim

Kể về hành trình vận chuyển nước ngọt giúp bà con miền Tây năm nay, đại úy Nguyễn Văn Thương, Thuyền trưởng Tàu 935 - người trực tiếp chỉ huy tàu thực hiện 14 chuyến hải trình ý nghĩa này cho biết, những chuyến ban đầu gặp khá nhiều khó khăn do chưa thông thuộc địa hình sông nước miền Tây Nam bộ. Nhiều khi tàu vào luồng lạch không có phao dẫn, nhiều điểm không có bến để tàu cập vào cấp nước, nên chủ yếu phải cập vào gốc dừa hoặc xà lan cách xa bờ từ 20-30m. Có lần anh em phải bơi vào đưa đường ống lên khu vực cấp nước vì quá xa hoặc phải hạ xuồng đi khảo sát luồng kỹ trước khi vào bến…

“Sau mỗi chuyến đi, tàu chúng tôi đều tổ chức rút kinh nghiệm để khắc phục. 14 chuyến vận chuyển nước về miền Tây, Tàu 935 đã thực hiện hành trình hơn 2.800 hải lý an toàn. Ngoài việc chuẩn bị chu đáo về phương tiện và đảm bảo kỹ thuật, mọi cán bộ, chiến sĩ đều quyết tâm thực hiện mệnh lệnh từ trái tim người lính Hải quân trong những thời điểm nhân dân gặp khó khăn”, đại úy Thương nói.

Tới thăm hỏi người dân và động viên cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ cấp nước cho bà con huyện Gò Công Đông, đại tá Đỗ Văn Yên, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, cùng với các lực lượng trong Quân đội tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thì Quân chủng Hải quân còn liên tục vận chuyển, cung cấp nước ngọt sinh hoạt cho nhân dân vùng hạn mặn của 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng tổ chức cung cấp nước cho vùng hạn mặn của các tỉnh khác đang bị thiếu nguồn nước ngọt, khi các địa phương yêu cầu, với mong muốn cùng chia sẻ khó khăn với chính quyền địa phương và bà con”, đại tá Yên khẳng định.

Cùng với việc vận chuyển nước ngọt cho nhân dân các vùng hạn mặn, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã trao 720 bồn chứa nước các loại, 2.000 bình nước uống loại 20 lít, 310 phần quà tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và 10.000 khẩu trang kháng khuẩn tại các địa phương nơi cấp nước với tổng giá trị 2,2 tỷ đồng. Đồng thời kết hợp tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại các khu vực cấp nước.

VÕ MINH THẮNG

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/can-bo-chien-si-mang-nuoc-ngot-den-voi-mien-tay-1670953.tpo