Căn nhà kỳ quái chục tỷ không bán của 'dị nhân' Quảng Nam

Căn nhà độc lạ do cụ ông tự xây trong 30 năm, không theo bất kỳ một lối kiến trúc nào, chắp vá bởi sắt, thép, gạch, đá, vôi, vữa,... trộn lẫn vào nhau.

Mới đây, kênh Youtube Độc Lạ Bình Dương giới thiệu căn nhà được cho là "độc nhất vô nhị" của gia đình ông Huỳnh Hộ (84 tuổi) ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương

Mới đây, kênh Youtube Độc Lạ Bình Dương giới thiệu căn nhà được cho là "độc nhất vô nhị" của gia đình ông Huỳnh Hộ (84 tuổi) ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương

Ngôi nhà nằm trên mảnh đất diện tích khoảng 300m2 được người dân địa phương định giá lên tới hàng chục tỷ đồng. Ảnh: chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương

Ngôi nhà nằm trên mảnh đất diện tích khoảng 300m2 được người dân địa phương định giá lên tới hàng chục tỷ đồng. Ảnh: chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương

Căn nhà được ông Hộ xây dựng bằng chính đôi tay của mình từ hơn 40 năm về trước. Ảnh: chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương

Căn nhà được ông Hộ xây dựng bằng chính đôi tay của mình từ hơn 40 năm về trước. Ảnh: chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương

Đó là ngôi nhà 2 tầng xây tạm bợ, không theo bất kỳ một lối kiến trúc nào. Nhà nhìn giống như một nhà hoang, chắp vá bởi sắt, thép, gạch, đá, vôi, vữa,... trộn lẫn vào nhau. Ảnh: chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương

Đó là ngôi nhà 2 tầng xây tạm bợ, không theo bất kỳ một lối kiến trúc nào. Nhà nhìn giống như một nhà hoang, chắp vá bởi sắt, thép, gạch, đá, vôi, vữa,... trộn lẫn vào nhau. Ảnh: chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương

Trên mái nhà, ông Hộ còn trang trí bằng những miếng gạch đá hoa vỡ. Ảnh: chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương

Trên mái nhà, ông Hộ còn trang trí bằng những miếng gạch đá hoa vỡ. Ảnh: chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương

Ông Hộ xây nhà từ năm 1980 khi căn nhà của bố mẹ ông Hộ xuống cấp, và kết thúc vào năm 2010. Tầng 1 là nơi ông ngủ, còn tầng 2 là nơi sinh hoạt và xem tivi. Ảnh: chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương

Ông Hộ xây nhà từ năm 1980 khi căn nhà của bố mẹ ông Hộ xuống cấp, và kết thúc vào năm 2010. Tầng 1 là nơi ông ngủ, còn tầng 2 là nơi sinh hoạt và xem tivi. Ảnh: chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương

Trước đây, ông Hộ làm nghề kéo xe bò. Hàng ngày ông đi làm rồi tiện thể nhặt nhạnh đất, đá, sắt thép bỏ đi đem về xây nhà. Đi làm được bao nhiêu tiền, ông tích góp mua xi măng. Ngôi nhà được ông đắp bằng tay chứ không dùng các công cụ hỗ trợ. Ảnh: chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương

Trước đây, ông Hộ làm nghề kéo xe bò. Hàng ngày ông đi làm rồi tiện thể nhặt nhạnh đất, đá, sắt thép bỏ đi đem về xây nhà. Đi làm được bao nhiêu tiền, ông tích góp mua xi măng. Ngôi nhà được ông đắp bằng tay chứ không dùng các công cụ hỗ trợ. Ảnh: chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương

Bên trong căn nhà có cảm giác sập bất cứ lúc nào bởi lối xây dựng không theo bất kì trật tự. Ảnh: chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương

Bên trong căn nhà có cảm giác sập bất cứ lúc nào bởi lối xây dựng không theo bất kì trật tự. Ảnh: chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương

Phía trên trần nhà của "dị nhân" Quảng Nam. Ảnh: chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương

Phía trên trần nhà của "dị nhân" Quảng Nam. Ảnh: chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương

Căn nhà trông xập xệ nhưng theo tiết lộ của một người hàng xóm thì sức chịu đựng của căn nhà lại đáng nể đến bất ngờ. Trải qua biết bao đợt bão lũ miền Trung, trong khi nhiều căn nhà hay thậm chí trường học xung quanh nhà ông Hộ đều bị sập hoặc hư hỏng, chỉ riêng nhà ông Hộ thì dường như không bị ảnh hưởng nhiều. Ảnh: chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương

Căn nhà trông xập xệ nhưng theo tiết lộ của một người hàng xóm thì sức chịu đựng của căn nhà lại đáng nể đến bất ngờ. Trải qua biết bao đợt bão lũ miền Trung, trong khi nhiều căn nhà hay thậm chí trường học xung quanh nhà ông Hộ đều bị sập hoặc hư hỏng, chỉ riêng nhà ông Hộ thì dường như không bị ảnh hưởng nhiều. Ảnh: chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương

Các con và người thân nhiều lần khuyên ông từ bỏ việc xây nhà. Thế nhưng người đàn ông vẫn không chịu, vẫn muốn tự mình xây nên "cơ ngơi" riêng này. Ảnh: chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương

Các con và người thân nhiều lần khuyên ông từ bỏ việc xây nhà. Thế nhưng người đàn ông vẫn không chịu, vẫn muốn tự mình xây nên "cơ ngơi" riêng này. Ảnh: chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương

Các con của ông Hộ hiện đều đã trưởng thành, có gia đình riêng và xây dựng ngôi nhà khang trang ở Đà Nẵng. Các con muốn đón bố mẹ về ở cùng, nhưng ông Hộ không chịu rời "căn nhà tinh thần" của mình. Ảnh: chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương

Các con của ông Hộ hiện đều đã trưởng thành, có gia đình riêng và xây dựng ngôi nhà khang trang ở Đà Nẵng. Các con muốn đón bố mẹ về ở cùng, nhưng ông Hộ không chịu rời "căn nhà tinh thần" của mình. Ảnh: chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương

Cận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/can-nha-ky-quai-chuc-ty-khong-ban-cua-di-nhan-quang-nam-2012150.html