Canh suốt đêm để xếp hàng rút bảo hiểm xã hội một lần ở TP.HCM

Anh Nguyễn Văn Sơn cho biết cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn (TP.HCM) đông nghịt người nhiều ngày qua, anh phải đi đến lần thứ 6 mới có thể nộp được hồ sơ rút BHXH một lần.

 4h sáng 9/12, khoảng 30 người đã có mặt trước cổng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn (TP.HCM) để chờ rút tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần.

4h sáng 9/12, khoảng 30 người đã có mặt trước cổng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn (TP.HCM) để chờ rút tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần.

 Một số người trong số họ đến xếp hàng từ nửa đêm, thậm chí từ 17h ngày hôm trước. Họ ngồi chờ, ngủ nghỉ trước cổng trụ sở bảo hiểm xã hội.

Một số người trong số họ đến xếp hàng từ nửa đêm, thậm chí từ 17h ngày hôm trước. Họ ngồi chờ, ngủ nghỉ trước cổng trụ sở bảo hiểm xã hội.

 Hai vợ chồng Phạm Duy Khánh và Lâm Ngọc Nhị đến trước cổng cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn từ 2h. Cả hai thay phiên một người ngủ một người thức chờ đến lúc cơ quan này làm việc. "Tôi là công nhân từ Đắk Lắk xuống TP.HCM làm việc. Trước đây công ty hỗ trợ đóng BHXH hàng tháng nhưng giờ nghỉ việc, không thể tự đóng nên hai vợ chồng đành đi rút", Nhị cho biết.

Hai vợ chồng Phạm Duy Khánh và Lâm Ngọc Nhị đến trước cổng cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn từ 2h. Cả hai thay phiên một người ngủ một người thức chờ đến lúc cơ quan này làm việc. "Tôi là công nhân từ Đắk Lắk xuống TP.HCM làm việc. Trước đây công ty hỗ trợ đóng BHXH hàng tháng nhưng giờ nghỉ việc, không thể tự đóng nên hai vợ chồng đành đi rút", Nhị cho biết.

 Đến từ nửa đêm, một số người ngủ ngay trên xe máy.

Đến từ nửa đêm, một số người ngủ ngay trên xe máy.

 Khoảng 5h30, dù còn hơn một giờ nữa trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn mới mở cửa, chừng 40 người đã xếp thành 2 hàng ngay ngắn chờ được lấy số thứ tự.

Khoảng 5h30, dù còn hơn một giờ nữa trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn mới mở cửa, chừng 40 người đã xếp thành 2 hàng ngay ngắn chờ được lấy số thứ tự.

 Đây là lần thứ 6 anh Nguyễn Văn Sơn đến rút bảo hiểm xã hội một lần. Anh Sơn là công nhân của một công ty thép, bị thoái hóa khớp nên phải nghỉ việc. "Lần này mong rút được tiền BHXH một lần để có thể đi mổ khớp", anh Sơn chia sẻ.

Đây là lần thứ 6 anh Nguyễn Văn Sơn đến rút bảo hiểm xã hội một lần. Anh Sơn là công nhân của một công ty thép, bị thoái hóa khớp nên phải nghỉ việc. "Lần này mong rút được tiền BHXH một lần để có thể đi mổ khớp", anh Sơn chia sẻ.

 Trước đó, mỗi người đến chờ trước cổng Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn sẽ tự lấy một mảnh giấy ghi số. Đây là số thứ tự tạm thời, bảo vệ sẽ dựa vào đó để cấp số thứ tự nộp hồ sơ.

Trước đó, mỗi người đến chờ trước cổng Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn sẽ tự lấy một mảnh giấy ghi số. Đây là số thứ tự tạm thời, bảo vệ sẽ dựa vào đó để cấp số thứ tự nộp hồ sơ.

 Anh Nguyễn Văn Hiếu tranh thủ kiểm tra lại giấy tờ trước khi nộp hồ sơ.

Anh Nguyễn Văn Hiếu tranh thủ kiểm tra lại giấy tờ trước khi nộp hồ sơ.

 Nhân viên bảo vệ tại trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn thông báo cho người dân về tình trạng quá tải rút BHXH và khuyến khích họ đặt lịch hẹn làm việc qua website trước lúc đến.

Nhân viên bảo vệ tại trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn thông báo cho người dân về tình trạng quá tải rút BHXH và khuyến khích họ đặt lịch hẹn làm việc qua website trước lúc đến.

 Anh Bảo ngồi gục sau 12 giờ ngồi ngoài cổng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn. Anh cùng một số người ngồi chờ từ 17h ngày hôm trước. "Những lần trước đến đây lần nào cũng đông nghịt, cơ quan bảo hiểm không giải quyết hết nên phải đi về. Có lần tôi đi từ 4h sáng nhưng vẫn không thể lấy làm được thủ tục vì hơn 50 người đã xếp hàng từ trước đó", anh Bảo cho biết.

Anh Bảo ngồi gục sau 12 giờ ngồi ngoài cổng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn. Anh cùng một số người ngồi chờ từ 17h ngày hôm trước. "Những lần trước đến đây lần nào cũng đông nghịt, cơ quan bảo hiểm không giải quyết hết nên phải đi về. Có lần tôi đi từ 4h sáng nhưng vẫn không thể lấy làm được thủ tục vì hơn 50 người đã xếp hàng từ trước đó", anh Bảo cho biết.

 Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại trụ sở Bảo hiểm xã hội quận 12. Hàng chục người đến sớm, xếp hàng để nộp hồ sơ rút BHXH một lần.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại trụ sở Bảo hiểm xã hội quận 12. Hàng chục người đến sớm, xếp hàng để nộp hồ sơ rút BHXH một lần.

 Nhiều người mệt mỏi, ngủ gục trong lúc ngồi chờ lấy số thứ tự. Nhiều ngày qua, các trụ sở bảo hiểm xã hội của quận, huyện trên địa bàn TP.HCM luôn trong tình trạng quá tải người đến rút BHXH một lần.

Nhiều người mệt mỏi, ngủ gục trong lúc ngồi chờ lấy số thứ tự. Nhiều ngày qua, các trụ sở bảo hiểm xã hội của quận, huyện trên địa bàn TP.HCM luôn trong tình trạng quá tải người đến rút BHXH một lần.

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canh-suot-dem-de-xep-hang-rut-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-o-tphcm-post1383188.html