Câu chuyện thứ ba tám: Phát huy chuyên môn, sở trường trong thời gian quân ngũ

Tôi là người dân tộc Cơ Tu sinh ra và lớn lên ở huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Gia đình làm nông nhưng bố mẹ luôn cố gắng để tôi được đi học. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Lâm nghiệp, tôi làm việc tại Ban Quản lý rừng Đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa (Sở Tài nguyên-Môi trường thành phố Đà Nẵng).

Công việc này mang lại cho tôi nguồn thu nhập nuôi sống bản thân và một phần gửi về cho bố mẹ thế nên khi có thông báo khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tôi có những tâm tư. Tuy nhiên là một đảng viên trẻ, có trình độ, tôi hiểu rằng nhập ngũ là lên đường bảo vệ Tổ quốc, là nghĩa vụ của bất cứ công dân Việt Nam. Bởi vậy, tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Chỉ huy đơn vị hướng dẫn Nguyễn Thanh Nguy cách gấp nội vụ.

Chỉ huy đơn vị hướng dẫn Nguyễn Thanh Nguy cách gấp nội vụ.

Thú thực, là thanh niên chưa vợ, sống ở thành phố nên cuộc sống rất thoải mái về dù đã được nghe nói trước về giờ giấc quân đội nhưng mấy ngày trong quân ngũ tôi khá “đuối”. Chúng tôi ăn ngủ, huấn luyện, làm việc theo giờ. Tuy nhiên, tiểu đội trưởng, cán bộ Trung, đại đội và Tiểu đoàn trước đó đã gặp mặt, nói chuyện động viên nên chúng tôi đã dần quen. Rồi những giờ huấn luyện khiến chúng tôi mệt nhoài, không còn thời gian để “khó chịu” những thay đổi này. Từ chỗ khó chịu, tôi dần thích thú với lối sinh hoạt mới vì thấy nó khoa học và chúng tôi làm được rất nhiều việc. Mặc dù cuộc sống tập thể với hàng trăm người nhưng mọi việc diễn ra rất tuần tự. Và, chúng tôi từ những người chưa từng biết nhau, đến từ các vùng quê khác nhau nhưng tại đây chúng tôi sống như 1 gia đình. Trước khi lên đường, chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng căn dặn chúng tôi phải giữ mối quan hệ đoàn kết không chỉ giữa các đồng chí thuộc Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng mà với cả tỉnh bạn, thế nhưng ở đây, chúng tôi dần thân thiết nhau, giúp nhau trong cuộc sống sinh hoạt cũng như học tập, huấn luyện.

Qua trò chuyện, tôi được biết, tuy đóng quân ở thành phố biển nhưng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng có Khu căn cứ hậu cần phía sau Hòa Bắc (tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng). Ở đây, bộ đội quản lý, trồng cả chục héc ta rừng, thế nên, nếu được chỉ huy tạo điều kiện về nhận nhiệm vụ tại khu căn cứ hậu cần thì tôi sẽ được phát huy chuyên môn, sở trường của mình. Tất nhiên, đó mới chỉ là dự định, phía trước là hơn bốn tháng tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, chúng tôi còn phải ra sức thi đua học tập, lĩnh hội những kiến thức mới về quân sự, pháp luật, nghiệp vụ để có thể sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao dù ở bất cứ cương vị hay nhiệm vụ nào.

NGUYỄN THANH NGUY (Tiểu đội 3, Trung đội 1, Đại đội 2, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động BĐBP Quảng Bình)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cau-chuyen-thu-ba-tam-phat-huy-chuyen-mon-so-truong-trong-thoi-gian-quan-ngu-719204