Check-in Đà Lạt mùa cỏ hồng trải nghiệm du lịch không thể bỏ lỡ cuối năm
Tháng 11, khi dã quỳ vàng rực khắp triền đồi, những đồi cỏ hồng lại nhẹ nhàng phủ sắc mộng mơ lên cao nguyên Đà Lạt, khiến du khách say lòng.

Đến Đà Lạt vào thời điểm cuối năm, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh những đồi cỏ hồng trải dài như tấm thảm mịn phủ sương sớm. Khi ánh nắng đầu ngày khẽ chiếu xuống, những giọt sương li ti phản chiếu ánh sáng tạo nên hiệu ứng lung linh tựa tuyết phủ, vì vậy người dân địa phương còn gọi đây là “mùa cỏ tuyết”. Ảnh Nguyễn Tien Dat

Các đồi cỏ hồng thường mọc tự nhiên trên những triền đồi thoai thoải hoặc len giữa rừng thông, tạo nên khung cảnh nên thơ đặc trưng chỉ có ở xứ lạnh Đà Lạt. Mỗi khóm cỏ mọc dày, thấp và lan rộng, khi nở rộ tạo thành thảm hồng nhẹ nhàng, điểm xuyết giữa nền xanh bạt ngàn của rừng thông và hồ nước trong veo. Ảnh Nguyễn Tien Dat

Những địa điểm được du khách yêu thích nhất để ngắm cỏ hồng là khu vực Thung Lũng Vàng, đồi cỏ gần hồ Đankia – Suối Vàng và ven hồ Tuyền Lâm. Ảnh Nguyễn Tien Dat

Vào buổi sáng sớm từ 5h30 đến 8h, khi mặt trời vừa nhô lên, sương còn giăng mờ trên cỏ, khung cảnh như một bức tranh huyền ảo. Chiều muộn, khi nắng đã dịu, sắc hồng cũng đậm và rõ nét hơn, thích hợp cho các buổi dạo chơi hoặc chụp ảnh. Ảnh Hoàng Đông

Theo người dân địa phương, những ngày trời trong, có nắng nhẹ và sương mỏng là thời điểm lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng “biển cỏ tuyết”. Ảnh Hoàng Đông

Cảnh sắc khi ấy vừa lãng mạn vừa yên bình, khiến du khách có cảm giác như đang lạc vào chốn cổ tích giữa lòng cao nguyên. Ảnh Nguyễn Tien Dat

Không chỉ ngắm cảnh, nhiều người còn chọn cắm trại qua đêm để đón bình minh giữa đồi cỏ hồng. Tuy nhiên, du khách nên chọn khu vực đất trống, tránh giẫm lên cỏ và chuẩn bị đủ áo ấm vì ban đêm nhiệt độ có thể xuống dưới 15 độ C. Ảnh Bảo Ân

Mùa cỏ hồng ở Đà Lạt chỉ kéo dài khoảng hai tháng, thường bắt đầu từ đầu tháng 11 và đạt độ đẹp nhất vào cuối tháng. Khi mùa khô đến, sắc hồng nhạt dần, nhường chỗ cho gam nâu vàng của cỏ úa – báo hiệu thời khắc chuyển mùa trên cao nguyên Lâm Viên. Ảnh dalatwego

Nếu có ba ngày ở Đà Lạt dịp này, du khách có thể kết hợp ngắm cỏ hồng, săn mây, ngắm hoa dã quỳ và thưởng thức đặc sản địa phương. Ngày đầu tiên, dậy sớm săn mây ở đồi chè Cầu Đất, sau đó men theo cung đường hoa dã quỳ Tà Nung – đèo Mimosa, dừng chân tại Tiệm cà phê Túi Mơ To hoặc Mây Lang Thang ngắm hoàng hôn. Tối đến, dạo chợ đêm Đà Lạt, thưởng thức bánh tráng nướng, sữa đậu nành và khoai nướng nóng hổi. Ảnh Nguyễn Tien Dat

Ngày thứ hai, ghé vườn hồng ở Trại Mát hoặc Xuân Trường, chiều dạo hồ Tuyền Lâm, thuê thuyền ngắm hoàng hôn hoặc chill tại The Wilder-nest Café giữa rừng thông. Ảnh Hoàng Đông

Sáng cuối, ngắm bình minh trên đồi cỏ hồng Suối Vàng, rồi ghé Thung Lũng Vàng hoặc Làng Cù Lần trước khi rời thành phố. Đừng quên mua mứt, hồng sấy, atiso hoặc cà phê làm quà. Ảnh Bảo Ân

Đà Lạt mùa này đẹp không chỉ bởi sắc hồng dịu ngọt của cỏ mà còn vì cảm giác bình yên, trong trẻo len lỏi trong từng hơi thở. Một chuyến đi ngắm cỏ hồng tháng 11 chắc chắn sẽ là trải nghiệm khó quên cho những ai yêu vẻ đẹp lãng mạn và thanh khiết của cao nguyên. Ảnh Bảo Ân












