Chị đẹp Hà Nội tận hưởng cuộc sống, 365 ngày đều cắm hoa tươi trong nhà

Chị Trang luôn khiến mọi người ngưỡng mộ bởi sự khéo léo khoe cuộc sống tận hưởng của mình.

Chị Nguyễn Nha Trang (Hà Nội), được biết đến là người phụ nữ có phong cách sống tinh tế, tận hưởng, luôn lan tỏa cảm hứng cho phái nữ về việc yêu thương và chăm sóc bản thân.

Dù bận rộn với công việc kinh doanh gia đình, mỗi tuần chị Trang vẫn duy trì thói quen cắm hoa, thưởng trà, xem đó như một phương cách để thư giãn và tái tạo năng lượng.

Chị cắm hoa đều đặn 2-3 lần mỗi tuần, đảm bảo ngày nào cũng có hoa tươi rực rỡ trong nhà.

Và đặc biệt, chị luôn kỹ lưỡng trong việc chọn khăn trải bàn và tách trà sao cho hài hòa với màu sắc của hoa.

Đam mê cắm hoa, thưởng trà, chị còn đặc biệt yêu thích việc sưu tầm những chiếc ấm, tách để kết hợp trang trí cùng những bình hoa tươi.

Trong ảnh là chiếc tủ được chị đặt làm riêng để trưng bày bộ sưu tập ấm tách quý giá. Những chiếc ấm, tách cổ của chị được sưu tầm từ nhiều quốc gia: Anh, Nhật, Trung Quốc,... cùng với một số sản phẩm thủ công tinh tế của Bát Tràng.

Chiếc tách trong bộ sưu tập chị mua từ Anh được thiết kế tinh xảo với hình ảnh 12 loài hoa đại diện cho 12 tháng sinh. Trong ảnh là chiếc tách in hình hoa mẫu đơn xinh xắn.

Bộ tách gồm 12 chiếc, mỗi chiếc có giá trị hơn 1 triệu đồng và được chị trân quý, nâng niu. Trong ảnh là tách in hình hoa hải quỳ.

Nguyên bộ ấm, tách cổ đắt đỏ này cũng được chị mua từ Anh. Chị Trang cho biết, chị rất thích sưu tầm tách, ấm trà. Mỗi lần đặt chân đến một đất nước khác, chị không có nhu cầu mua quần áo, giày dép... mà chỉ thích đến những tiệm bán đồ cổ "săn" những món mình thích.

Khi cắm hoa hồng, chị thường kết hợp cùng bộ tách trà cổ in họa tiết hoa hồng. Từng chi tiết đều được chị chọn lựa kỹ lưỡng và phối màu hài hòa.

Những bình hoa chị cắm luôn khiến mọi người trầm trồ bởi vẻ đẹp kiêu sa, tinh tế

Sự tỉ mỉ, khéo léo cùng với sự đầu tư kỹ lưỡng của chị đã tạo nên những tác phẩm hoa khiến ai cũng xuýt xoa.

Đam mê cắm hoa, thưởng trà, chị Trang không chỉ chăm sóc cho không gian sống bằng những bình hoa tươi đẹp mà còn dày công thêu hoa cho những chiếc khăn trải bàn.

Chị chia sẻ rằng, chính niềm yêu thích với hoa lá đã thôi thúc chị tự học thêu hiện đại qua Youtube. Từng họa tiết trên mỗi chiếc khăn đều được chị thêu một cách tỉ mỉ, đầy tâm huyết.

Không chỉ cắm hoa theo sở thích, chị Trang còn thường xuyên thay đổi phong cách bài trí hoa theo từng mùa và dịp lễ. Vào mùa hè, chị thường cắm sen và đã đầu tư một 'vườn' sen nhỏ, tỏa sắc rực rỡ ở một góc nhà.

Mùa thu, chị cắm hồng quả và trang trí phòng khách bằng lá phong đỏ

Tháng 12, chị bài trí ngôi nhà với những gam màu Noel ấm áp

Tết đến, ngôi nhà tràn ngập sắc xuân.

Chị Trang cho hay, mỗi ngày khi tỉnh dậy, được ngắm những bông hoa xinh xắn khiến chị thêm hứng khởi để bắt đầu một ngày mới.

Ban công được chị "phủ" kín hoa. Mỗi buổi sáng, chị pha ấm trà nóng, ngồi giữa không gian tràn ngập hương hoa để tận hưởng những giây phút thư giãn.

Lam Chiều

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chi-dep-ha-noi-tan-huong-cuoc-song-365-ngay-deu-cam-hoa-tuoi-trong-nha-204242709060006602.htm