Chiến sĩ mới hòa nhịp nhanh với môi trường quân ngũ

Sau hai tuần nhập ngũ, những tân binh thuộc Sư đoàn 325 (Quân đoàn 12) dần thích nghi với môi trường quân đội nhờ sự giúp đỡ của đồng chí, đồng đội, sự chỉ bảo tận tình của cán bộ các cấp.

Một buổi sớm, chúng tôi có mặt tại Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 101. Nghe tiếng kẻng báo hiệu, tân binh Trần Mạnh Đạt (sinh năm 2001), quê ở phường Chũ, thị xã Chũ cùng đồng đội nhanh chóng thực hiện công việc nội vụ, vệ sinh cá nhân. Trải qua hai tuần kể từ ngày nhập ngũ, Đạt đã dần thích nghi với nếp sống, sinh hoạt nền nếp, có tính tự giác cao và hình thành thói quen “chăn vuông góc, tóc cắt cao, gặp nhau phải chào, xưng hô bằng đồng chí” trong quân đội.

 Tân binh Trung đoàn 101 tham gia huấn luyện nội vụ.

Tân binh Trung đoàn 101 tham gia huấn luyện nội vụ.

Đạt chia sẻ: “Ngày đầu tiên vào đơn vị, chúng tôi được huấn luyện gấp chăn màn. Các bước thực hiện phải bảo đảm vuông thành sắc cạnh, nội vụ vệ sinh lúc nào cũng phải gọn gàng, ngăn nắp, từ vị trí để giày, dép, quần áo đến khăn mặt lúc nào cũng phải chính quy, thống nhất. Sách vở tài liệu được xếp đặt ngay ngắn-việc mà trước kia chúng tôi ít để ý”. Là sinh viên mới tốt nghiệp đại học, chưa quen tập luyện nặng nên những ngày đầu tập thể dục, thể thao, Đạt thường bị căng cơ, người đau nhức. Nhưng đến nay, Đạt đã dần quen và cảm thấy cơ thể dẻo dai, mạnh mẽ hơn.

Đối với tân binh Bùi Văn Bình (sinh năm 2002), quê ở xã Mỹ An, thị xã Chũ, ban đầu cũng chưa quen với 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần. Được cán bộ cấp trên hướng dẫn, kèm cặp, những bỡ ngỡ dần qua. Những lời hỏi han nhẹ nhàng trước bữa ăn, giấc ngủ, trong giờ giải lao giữa các buổi huấn luyện cường độ cao đã giúp Bình cảm nhận được tình yêu thương trong "ngôi nhà chung".

Chiến sĩ mới đến từ nhiều vùng miền khác nhau, nếp sống, văn hóa có sự khác biệt. Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 101 tổ chức nhiều buổi sinh hoạt cộng đồng để chiến sĩ mới giới thiệu về quê hương, truyền thống địa phương.

Ngày mới về đơn vị, Bình lo không hòa nhập được với môi trường mới và không theo kịp đồng đội nhưng hiện nay mọi việc đã cơ bản ổn định. Ở đây, những thói quen dùng điện thoại lướt website, facebook, zalo, tiktok... được thay bằng đọc sách, báo, học hát, chơi bóng đá, bóng chuyền, giao lưu văn hóa, văn nghệ, xem thời sự vào giờ nghỉ, ngày nghỉ. Hằng ngày phải dậy sớm song mỗi chiến sĩ đều đã quen và cảm thấy khỏe hơn.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Trung Úy, Chính trị viên Tiểu đoàn 3 cho hay, bên cạnh bảo đảm chiến sĩ ăn ngon, ngủ có chăn ấm, đệm êm, tắm nước nóng khi thời tiết lạnh, đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ như giao lưu tiếng hát binh nhì, giao lưu chiến sĩ cũ, chiến sĩ mới với chủ đề “Tâm tình đồng đội”. Do chiến sĩ mới đến từ nhiều vùng miền khác nhau, nếp sống, văn hóa có sự khác biệt, vì vậy, đơn vị tổ chức nhiều buổi sinh hoạt cộng đồng để chiến sĩ mới giới thiệu về quê hương, truyền thống địa phương, giúp mọi người thêm hiểu và thân thiết với nhau hơn. Đơn vị cũng nắm bắt hoàn cảnh gia đình, công việc trước khi nhập ngũ của từng chiến sĩ nhằm động viên, giáo dục, giúp đỡ.

Tại Trung đoàn 18, ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ, đơn vị chỉ đạo cán bộ các cấp rà soát, nắm chắc chất lượng chính trị, hoàn cảnh gia đình của từng người. Trong số các tân binh, một số chiến sĩ là người dân tộc thiểu số, có vợ trẻ, con thơ hay người thân bị bệnh, bố mẹ ly thân, chỉ huy đơn vị đã quan tâm động viên giúp các tân binh yên tâm tư tưởng, thông qua các hoạt động như sinh hoạt tổ 3 người, gặp gỡ riêng, tạo điều kiện để chiến sĩ mới gọi điện thoại về gia đình. Điển hình như tân binh Chu Văn Tuyến (sinh năm 2006), quê ở xã Cương Sơn, huyện Lục Nam có mẹ đang điều trị bệnh hiểm nghèo.

“Khi mới nhập ngũ, tôi luôn lo lắng cho gia đình ở nhà, đặc biệt là mẹ. Cán bộ, chỉ huy tạo điều kiện cho tôi được gọi điện thoại về hỏi thăm mẹ và gia đình. Được biết, sức khỏe mẹ dần ổn định, cùng đó được sự động viên của gia đình, tôi yên tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao” - Tuyến chia sẻ. Khi tư tưởng của các chiến sĩ ổn định sẽ đáp ứng tốt hơn các yêu cầu trong công tác huấn luyện.

Huấn luyện chiến sĩ mới là nhiệm vụ rất quan trọng, là cơ sở hình thành kỹ năng quân sự, phẩm chất, bản lĩnh của người quân nhân cách mạng. Năm 2025, Sư đoàn 325 được giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới đến từ 5 tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, trong đó có nhiều chiến sĩ quê Bắc Giang.

Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Cường, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 325, để bảo đảm chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới, các đơn vị đã kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp, tổ chức biên chế khung huấn luyện; làm mới, sơn sửa gần 30 nghìn bia bảng, mô hình, học cụ và chuẩn bị tốt các thao trường, bãi tập huấn luyện. Bổ sung, củng cố các thiết chế văn hóa nhằm phục vụ tốt đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội trong quá trình học tập, rèn luyện và vui chơi giải trí vào ngày nghỉ, giờ nghỉ. Qua đó giúp chiến sĩ mới huấn luyện hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu tại đơn vị.

Bài, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/bg2/moi-nhat/chien-si-moi-hoa-nhip-nhanh-voi-moi-truong-quan-ngu-postid413432.bbg