Chol Chnam Thmay trong quân ngũ

Chol Chnam Thmay – Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer đã đến. Khi gia đình, bạn bè náo nức đón Tết theo phong tục bao đời, cán bộ, chiến sĩ Khmer đón Tết trong môi trường quân ngũ, với nhịp sinh hoạt, rèn luyện như mọi ngày. Khác chăng, là trái tim họ hướng nhiều hơn về quê nhà, về người thân.

Nhằm thể hiện sự quan tâm đối với cán bộ, chiến sĩ là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, Đảng ủy – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà hơn 90 đồng chí.

Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang khẳng định, lãnh đạo đơn vị đánh giá cao và ghi nhận cống hiến của cán bộ, chiến sĩ dân tộc thiểu số Khmer trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch COVID-19…

Trọng trách người lính quân hàm xanh luôn luôn nặng nề. Đảng ủy – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang mong muốn cán bộ, chiến sĩ đón Tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Sau khi đón Tết, về đơn vị, từng cá nhân tiếp tục đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Chau Phi Na (trái, ngụ xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) đang thi hành nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn 19 (Bộ đội Biên phòng An Giang). Thay vì đi chơi, chúc Tết ông bà như mọi năm, Phi Na cùng đồng đội đón Tết trong đơn vị. “Ba mẹ tôi đi làm ăn xa, ít về nhà. Tôi cũng có thời gian xa nhà tìm việc làm, Chol Chnam Thmay trôi qua theo ngày làm việc. Bởi vậy, tôi chỉ mong sao, những ngày lễ Tết, gia đình mình có dịp quây quần cùng nhau” – Phi Na bày tỏ.

Nỗi buồn xa nhà của những người lính trẻ được xua tan bớt bằng bài hát hào hùng, bằng sổ tay chiến sĩ, bằng những giây phút trò chuyện cùng nhau. Họ sẽ còn trải qua một mùa Tết Chol Chnam Thmay tương tự trước khi xuất ngũ.

Đặc biệt, Chol Chnam Thmay thường rơi vào cao điểm 3 tháng quân trường, rèn luyện công dân mới nhập ngũ trở thành người lính thực thụ. Vì vậy, Chol Chnam Thmay của chiến sĩ người Khmer là những ngày miệt mài trên thao trường nắng đổ lửa.

Đợt kiểm tra “3 tiếng nổ” sắp đến, là bước ngoặt quan trọng trước ngày tuyên thệ chiến sĩ mới. Ai nấy tập trung luyện tập, mong muốn chạm vào “hoa điểm mười” khi kiểm tra.

Chau Chiếch (ngụ xã Vĩnh Trung, TX. Tịnh Biên) đổi những giọt mồ hôi trên thao trường cho mong muốn ấy. “Gói thuốc nổ cần sự tỉ mỉ, khéo léo và chính xác, nên tôi cần rèn luyện thường xuyên mới thuần thục thao tác. Tôi ráng học tập thật tốt, chờ đến hạn nghỉ phép để về thăm nhà, được ăn món chuột nướng mùa lúa gặt xong…” – Chiếch tâm sự.

Chiều muộn, cán bộ, chiến sĩ cùng nhau luyện tập thể thao, thi đấu sôi nổi. Trong số ấy, các chiến sĩ dân tộc thiểu số Khmer sáng rỡ nụ cười, “đón Tết” cùng “gia đình mới” của mình, trong tình đồng đội sâu sắc.

GIA KHÁNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/chol-chnam-thmay-trong-quan-ngu-a360254.html