Chồng ở nhà chăm con để vợ đi làm lo kinh tế

Từ khi con gái 5 tháng tuổi, Vũ Tồn ở nhà chăm con, dọn dẹp, nấu nướng, còn Hoài Thịnh đi làm, kiếm tiền chính. Cả hai quyết định 'đổi vai' để phù hợp hoàn cảnh gia đình.

 Tôi là Vũ Tồn (33 tuổi), đang sinh sống ở Hà Nội. Vợ tôi là Hoài Thịnh, kém tôi 8 tuổi. Sau hơn 2 năm về chung nhà, chúng tôi có con gái Hoài An (2 tuổi), biệt danh là Cam. Trong nhà, tôi là người chăm con, nấu nướng, dọn dẹp, còn vợ kiếm tiền chính. Chúng tôi “đổi vai” từ khi con 5 tháng tuổi, cũng là lúc tôi chính thức thất nghiệp, khó tìm việc mới do dịch phức tạp.

Tôi là Vũ Tồn (33 tuổi), đang sinh sống ở Hà Nội. Vợ tôi là Hoài Thịnh, kém tôi 8 tuổi. Sau hơn 2 năm về chung nhà, chúng tôi có con gái Hoài An (2 tuổi), biệt danh là Cam. Trong nhà, tôi là người chăm con, nấu nướng, dọn dẹp, còn vợ kiếm tiền chính. Chúng tôi “đổi vai” từ khi con 5 tháng tuổi, cũng là lúc tôi chính thức thất nghiệp, khó tìm việc mới do dịch phức tạp.

 Hàng ngày, cho con ăn sáng xong, nếu vợ bận đi làm, tôi tự mình đưa bé đi nhà trẻ. Hôm nay, thấy mẹ ở nhà, con khóc đòi theo nên hai vợ chồng cùng đi. Căn hộ một phòng ngủ gia đình tôi đang thuê có diện tích 30 m2, giá 4,5 triệu đồng/tháng. Tuy không gian nhỏ, thang máy đôi khi trục trặc, lại không có sân chơi, tôi thấy điểm cộng lớn nhất là có nơi gửi trẻ đối diện tầng trệt chung cư. Do đó, việc đưa đón con chỉ mất vài phút.

Hàng ngày, cho con ăn sáng xong, nếu vợ bận đi làm, tôi tự mình đưa bé đi nhà trẻ. Hôm nay, thấy mẹ ở nhà, con khóc đòi theo nên hai vợ chồng cùng đi. Căn hộ một phòng ngủ gia đình tôi đang thuê có diện tích 30 m2, giá 4,5 triệu đồng/tháng. Tuy không gian nhỏ, thang máy đôi khi trục trặc, lại không có sân chơi, tôi thấy điểm cộng lớn nhất là có nơi gửi trẻ đối diện tầng trệt chung cư. Do đó, việc đưa đón con chỉ mất vài phút.

 Vợ chồng tôi cho Cam đi học từ 19 tháng tuổi, với học phí 4 triệu đồng/tháng. Ban đầu, thương con bé bỏng nên còn xót, nhưng chúng tôi dần yên tâm khi thấy bé dạn dĩ, biết nhảy, múa, hát và nói sớm hơn. Nếu ở nhà, có lẽ con sẽ đòi xem clip trên mạng cả ngày.

Vợ chồng tôi cho Cam đi học từ 19 tháng tuổi, với học phí 4 triệu đồng/tháng. Ban đầu, thương con bé bỏng nên còn xót, nhưng chúng tôi dần yên tâm khi thấy bé dạn dĩ, biết nhảy, múa, hát và nói sớm hơn. Nếu ở nhà, có lẽ con sẽ đòi xem clip trên mạng cả ngày.

 Hơn một năm nay, sau khi nghỉ việc tại công ty, vợ tôi chuyển sang làm freelance (tự do) nên có lúc ở nhà, khi lại ra ngoài gặp đối tác hay ngồi cà phê xử lý công việc. Như sáng nay, cô ấy là diễn giả tại sự kiện dành cho các bạn freelancer. Kinh tế gia đình hiện tại chủ yếu dựa vào thu nhập của vợ, trong khi nội trợ là nhiệm vụ chính của tôi.

Hơn một năm nay, sau khi nghỉ việc tại công ty, vợ tôi chuyển sang làm freelance (tự do) nên có lúc ở nhà, khi lại ra ngoài gặp đối tác hay ngồi cà phê xử lý công việc. Như sáng nay, cô ấy là diễn giả tại sự kiện dành cho các bạn freelancer. Kinh tế gia đình hiện tại chủ yếu dựa vào thu nhập của vợ, trong khi nội trợ là nhiệm vụ chính của tôi.

 Tôi luôn tranh thủ đi chợ sớm để mua được đồ tươi ngon nhất. Giá rau, thịt, mắm, muối đang đắt, rẻ ra sao tôi đều nắm được, cộng với toàn mua ở hàng quen nên không khi nào phải mặc cả. Bố mẹ ở quê thường xuyên gửi đồ ăn ra nên tôi cũng ít phải đi chợ. Nhờ thế, tiền ăn uống của gia đình tôi chỉ rơi vào 2-3 triệu đồng/tháng. Vợ chồng tôi cân đối chi tiêu hàng tháng nên vẫn thấy dễ thở khi sống ở nơi đắt đỏ như Hà Nội.

Tôi luôn tranh thủ đi chợ sớm để mua được đồ tươi ngon nhất. Giá rau, thịt, mắm, muối đang đắt, rẻ ra sao tôi đều nắm được, cộng với toàn mua ở hàng quen nên không khi nào phải mặc cả. Bố mẹ ở quê thường xuyên gửi đồ ăn ra nên tôi cũng ít phải đi chợ. Nhờ thế, tiền ăn uống của gia đình tôi chỉ rơi vào 2-3 triệu đồng/tháng. Vợ chồng tôi cân đối chi tiêu hàng tháng nên vẫn thấy dễ thở khi sống ở nơi đắt đỏ như Hà Nội.

 Chưa đến giờ nấu cơm, tôi lau dọn nhà cửa một lượt. Nhớ lại lúc mới chuyển sang chăm con toàn thời gian, không ít người dị nghị “chồng kiểu gì mà ở nhà để vợ ra ngoài kiếm tiền”, “một mình vợ đi làm vậy có đủ nuôi con không?”. Bản thân tôi cũng lúng túng với việc lúc nào cho con ăn, khi nào ru bé ngủ dù được vợ chỉ dẫn từng chút. Nhiều hôm, con khóc không dỗ được, tôi cũng không dám gọi “cầu cứu” bởi sợ vợ lo lắng không thể làm việc.

Chưa đến giờ nấu cơm, tôi lau dọn nhà cửa một lượt. Nhớ lại lúc mới chuyển sang chăm con toàn thời gian, không ít người dị nghị “chồng kiểu gì mà ở nhà để vợ ra ngoài kiếm tiền”, “một mình vợ đi làm vậy có đủ nuôi con không?”. Bản thân tôi cũng lúng túng với việc lúc nào cho con ăn, khi nào ru bé ngủ dù được vợ chỉ dẫn từng chút. Nhiều hôm, con khóc không dỗ được, tôi cũng không dám gọi “cầu cứu” bởi sợ vợ lo lắng không thể làm việc.

 Mất gần 2 tháng tập quen, tất cả dần đi vào quỹ đạo. Mọi người cũng quen dần tôi trong hình ảnh ông bố bỉm sữa. Vợ vui vì có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp, tôi cũng có niềm hạnh phúc riêng khi được đồng hành, chứng kiến con từ lúc biết lật đến chập chững những bước chân đầu đời,... Thời gian này giúp chúng tôi càng thêm hiểu và thương nhau nhiều hơn.

Mất gần 2 tháng tập quen, tất cả dần đi vào quỹ đạo. Mọi người cũng quen dần tôi trong hình ảnh ông bố bỉm sữa. Vợ vui vì có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp, tôi cũng có niềm hạnh phúc riêng khi được đồng hành, chứng kiến con từ lúc biết lật đến chập chững những bước chân đầu đời,... Thời gian này giúp chúng tôi càng thêm hiểu và thương nhau nhiều hơn.

 Tôi thử sức ở công việc mới khi con 18 tháng tuổi, nhưng chỉ làm tự do để dành thời gian chăm bé. Mỗi ngày, tôi nhận hàng chục cuộc điện thoại nhờ tư vấn từ khách hàng. Để so sánh, tôi vẫn thích làm công ty hơn vì có chế độ bảo hiểm, phúc lợi, giao lưu đồng nghiệp,... Tôi dự định khi con 3-4 tuổi sẽ đi làm lại hoặc lập công ty riêng nếu có điều kiện.

Tôi thử sức ở công việc mới khi con 18 tháng tuổi, nhưng chỉ làm tự do để dành thời gian chăm bé. Mỗi ngày, tôi nhận hàng chục cuộc điện thoại nhờ tư vấn từ khách hàng. Để so sánh, tôi vẫn thích làm công ty hơn vì có chế độ bảo hiểm, phúc lợi, giao lưu đồng nghiệp,... Tôi dự định khi con 3-4 tuổi sẽ đi làm lại hoặc lập công ty riêng nếu có điều kiện.

 Vừa từ hội thảo về, vợ tôi lại có cuộc họp online với đồng nghiệp. Cũng gần đến giờ trưa, tôi lại xắn tay chuẩn bị cho bữa ăn nóng sốt. Nếu không bận, vợ chồng sẽ cùng nhau vào bếp, vừa chuyện trò vui vẻ. Bố mẹ đôi bên đều ở xa, không thể hỗ trợ nên hai đứa cố gắng ai làm việc nấy, coi kiếm tiền hay chăm con đều quan trọng như nhau.

Vừa từ hội thảo về, vợ tôi lại có cuộc họp online với đồng nghiệp. Cũng gần đến giờ trưa, tôi lại xắn tay chuẩn bị cho bữa ăn nóng sốt. Nếu không bận, vợ chồng sẽ cùng nhau vào bếp, vừa chuyện trò vui vẻ. Bố mẹ đôi bên đều ở xa, không thể hỗ trợ nên hai đứa cố gắng ai làm việc nấy, coi kiếm tiền hay chăm con đều quan trọng như nhau.

 Con đi học, ăn trưa luôn ở lớp nên mâm cơm của vợ chồng tôi đều là món luộc đơn giản, thêm bát cà muối là đủ ngon. Đến tối có con ăn cùng, tôi mới trổ tài làm món cầu kỳ hơn để đảm bảo bé có đủ dinh dưỡng.

Con đi học, ăn trưa luôn ở lớp nên mâm cơm của vợ chồng tôi đều là món luộc đơn giản, thêm bát cà muối là đủ ngon. Đến tối có con ăn cùng, tôi mới trổ tài làm món cầu kỳ hơn để đảm bảo bé có đủ dinh dưỡng.

 Vợ chồng tôi vẫn chia sẻ việc nhà hàng ngày, như chồng nấu cơm thì vợ rửa bát. Hôm nào vợ bận rộn, tôi vui vẻ làm hết. Thỉnh thoảng, hai đứa lại ra ngoài đi ăn, hẹn hò như hồi còn yêu nhau.

Vợ chồng tôi vẫn chia sẻ việc nhà hàng ngày, như chồng nấu cơm thì vợ rửa bát. Hôm nào vợ bận rộn, tôi vui vẻ làm hết. Thỉnh thoảng, hai đứa lại ra ngoài đi ăn, hẹn hò như hồi còn yêu nhau.

 Tôi yêu thích những giây phút như thế này, khi hai vợ chồng ngồi cạnh nhau và chia sẻ về những điều diễn ra trong cuộc sống, công việc. Trong khi tôi vui vẻ và hay đùa, vợ lại có phần trầm tính. Cách biệt 8 tuổi nhưng chúng tôi hợp nhau về nhiều mặt.

Tôi yêu thích những giây phút như thế này, khi hai vợ chồng ngồi cạnh nhau và chia sẻ về những điều diễn ra trong cuộc sống, công việc. Trong khi tôi vui vẻ và hay đùa, vợ lại có phần trầm tính. Cách biệt 8 tuổi nhưng chúng tôi hợp nhau về nhiều mặt.

 Đón Cam tan học lúc 17h, vợ ngồi chơi với con hay tranh thủ dạy chữ, đếm số cho bé. Trong khi đó, tôi cũng rục rịch chuẩn bị bữa tối. Ăn cơm xong, cả nhà lại chở nhau đi chơi vòng vòng là gần hết một ngày.

Đón Cam tan học lúc 17h, vợ ngồi chơi với con hay tranh thủ dạy chữ, đếm số cho bé. Trong khi đó, tôi cũng rục rịch chuẩn bị bữa tối. Ăn cơm xong, cả nhà lại chở nhau đi chơi vòng vòng là gần hết một ngày.

 Tôi nghĩ rằng trong mỗi gia đình, việc chăm con, kiếm tiền hay vun vén hạnh phúc là nghĩa vụ của cả vợ lẫn chồng. Ở từng thời điểm, cần có sự phân chia phù hợp, miễn sao đôi bên đều vui vẻ với quyết định đó. Ra ngoài kiếm tiền vất vả, ở nhà chăm con cũng không hề dễ dàng, chỉ cần vợ chồng thấu hiểu và sẻ chia, con cái sẽ có môi trường phát triển tốt nhất.

Tôi nghĩ rằng trong mỗi gia đình, việc chăm con, kiếm tiền hay vun vén hạnh phúc là nghĩa vụ của cả vợ lẫn chồng. Ở từng thời điểm, cần có sự phân chia phù hợp, miễn sao đôi bên đều vui vẻ với quyết định đó. Ra ngoài kiếm tiền vất vả, ở nhà chăm con cũng không hề dễ dàng, chỉ cần vợ chồng thấu hiểu và sẻ chia, con cái sẽ có môi trường phát triển tốt nhất.

Thành Đông - Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chong-o-nha-cham-con-de-vo-di-lam-lo-kinh-te-post1418502.html