Chữ thương sao nhiều nước mắt!

Biết tin con gái lỡ ra tay đánh chết chồng, người cha già tuổi ngoài 80 lặng lẽ đến công an khai nhận mình đánh chết con rể. Nhưng ngày hôm sau, người con gái đến tự thú vì không nỡ để người cha già vướng vòng lao lý. Mái tóc bạc phơ của 2 người trong phiên tòa khiến nhiều người dự không khỏi mủi lòng. Chữ thương sao nhiều nước mắt!

Lỡ tay đánh chết chồng

Nguyễn Thị Tuyết Hồng (52 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) vốn thiệt thòi khi phải kham khổ gồng gánh kinh tế cho cả gia đình bằng nghề tư vấn bán bảo hiểm. Thu nhập bấp bênh, áp lực càng đè nặng lên đôi vai người phụ nữ khi phải chăm sóc cha mẹ già nay đã ngoài 80 tuổi.

Không có người chia sẻ kinh tế, cuộc sống gia đình, Hồng còn phải trải qua những chuỗi ngày “ngậm đắng nuốt cay” từ chính người chồng đầu ấp tay gối. Chồng Hồng là ông Nguyễn Văn Đầy bị khiếm khuyết dạng trí tuệ mức độ nặng. Những lúc không vừa ý, ông Đầy lại lôi vợ ra mắng nhiếc, thậm chí là những trận đòn vô cớ.

Nguyễn Thị Tuyết Hồng (xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành) và người cha già tại phiên tòa xét xử

Nguyễn Thị Tuyết Hồng (xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành) và người cha già tại phiên tòa xét xử

Tối ngày 25/6/2023, Đầy nhắc lại mâu thuẫn cũ với vợ khiến mâu thuẫn này tiếp tục bùng phát. Bực tức, ông lấy hết quần áo của vợ đem đốt trước nhà và đe dọa sẽ đốt xe, đốt nhà. Lo cho sự an nguy của cha mẹ già và con gái, Hồng gói ghém đồ đạc, đưa cả nhà đến ngủ nhờ tại một nhà thờ trên địa bàn xã Hiệp Thạnh. Sáng hôm sau, Đầy đến nhà thờ than phiền với mục sư về mâu thuẫn gia đình. Được mục sư khuyên giải, Đầy trở về nhà. Hồng cũng được mục sư khuyên nên đồng ý cùng gia đình trở về nhà.

Khi về đến nhà, thấy Đầy đang cầm búa sửa bếp gas, Hồng nói chuyện và lỡ nhắc lại việc Đầy đập hư chiếc bếp từ mới mua. Bực tức, Đầy lớn tiếng cãi lại; đồng thời, lấy cây búa đập vào tay Hồng. Hồng cũng chụp cây búa đánh lại rồi chạy ra phía cửa nhưng sức lực của người phụ nữ chẳng thấm gì so với đàn ông. Đầy chạy theo, chụp lấy chân vợ khiến bà té ngã. Sau đó, người đàn ông này còn ngồi lên người liên tục đánh vợ.

Những dồn nén bấy lâu khiến Hồng không còn làm chủ được cảm xúc. Trong lúc bị chồng đánh, Hồng vơ vội cây búa đánh nhiều cái khiến Đầy té ngã. Cùng với lời hăm dọa của chồng “Có một ngày tao sẽ đánh mày bưng ly nước uống không được”, Hồng mất hết lý trí, vung búa đánh thêm nhiều cái lên người chồng. Đến khi người chồng bất động, Hồng òa khóc rồi dừng tay.

Phía trên nhà, khi nghe tiếng cự cãi, ông Nguyễn Văn Khỉ - cha của Hồng, lật đật chạy xuống dưới. Biết con mình lỡ đánh chết chồng, ông chỉ còn biết giúp con lau dọn hiện trường, thương cho người con gái lắm đỗi truân chuyên. Thương con gái là trụ cột gia đình, ông Khỉ bàn với con đứng ra nhận tội thay bởi dẫu sao ông cũng đã già, không có Hồng sẽ không còn ai lo kinh tế gia đình.

Trong nước mắt, trên chiếc xe gắn máy, Hồng chở người cha già đến Công an xã Hiệp Thạnh đầu thú, khai báo ông Khỉ là người đánh chết con rể. Tuy nhiên, nỗi ân hận trỗi dậy không nỡ để người cha già thay mình vướng vòng lao lý, sáng hôm sau, Hồng một mình đến công an tự thú.

Đáng trách nhưng cũng đáng thương

Một năm rưỡi từ ngày xảy ra vụ án, phiên tòa xét xử được Tòa án nhân dân tỉnh mở với cáo buộc Hồng phạm tội giết người, còn ông Khỉ cũng bị xem xét tội che giấu tội phạm. Mái tóc bạc trắng, gương mặt hốc hác ở tuổi 84 của ông Khỉ tại phiên tòa khiến nhiều người thương cảm.

Ở cái tuổi này, đáng lẽ ông có thể an hưởng tuổi già thì nay phải chịu thân phận bị cáo cùng con gái mình. Trách thì đáng trách nhưng nhiều người vẫn thương cho ông bởi tất cả xuất phát từ tình phụ tử. Còn Hồng, dù mới tuổi 52 nhưng mái tóc đã bạc trắng, nét buồn đượm lên khuôn mặt.

Trong nước mắt, trên chiếc xe gắn máy, Hồng chở người cha già đến Công an xã Hiệp Thạnh đầu thú, khai báo ông Khỉ là người đánh chết con rể. Tuy nhiên, nỗi ân hận trỗi dậy, không nỡ để người cha già thay mình vướng vòng lao lý, sáng hôm sau, Hồng một mình đến công an tự thú.

Phiên tòa xét xử diễn ra khá nhanh, Hồng thừa nhận các cáo buộc của Viện Kiểm sát quy kết. Hai người con của Hồng xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ và ông ngoại. Tuy nhiên, với hành vi phạm tội, Hồng bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 16-18 năm tù do thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Khi nghe mức án đề nghị, Hồng gục xuống, những giọt nước mắt nghẹn ứ...

Người cha bên cạnh chỉ khẽ đưa đôi tay gầy như muốn vỗ về đứa con gái nhỏ. Được nói lời sau cùng, Hồng xin lỗi cha, người vì Hồng cũng vướng vòng lao lý, gửi gắm 2 người con gái cho cha mẹ già và xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về chăm sóc cha mẹ già và các con.

Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh quyết định tuyên phạt Hồng mức án 7 năm 6 tháng tù - mức án nhẹ hơn rất nhiều so với đề nghị của Viện Kiểm sát. Riêng ông Khỉ chỉ bị tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

7 năm 6 tháng tù, nếu cải tạo tốt, Hồng có thể sớm được trở về đoàn tụ với gia đình. Dáng người gầy gò, bước liêu xiêu trong cái nắng ra chiếc xe bít bùng chờ sẵn, dưới đôi hàng mi, nước mắt Hồng chực rơi nhưng đó như lời biết ơn bởi bản án đầy nhân văn của Hội đồng xét xử./.

Kiên Định

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/chu-thuong-sao-nhieu-nuoc-mat--a191085.html