Chủ tịch Quốc hội: Hãy tạo nên 'Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng' mà nhân dân kỳ vọng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn ngành y tế sẽ đảm bảo mọi người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế gần nhất, chất lượng tốt nhất, tạo nên 'Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng' mà nhân dân kỳ vọng.
Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2
Tối 26-2, Bộ Y tế phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025) với chủ đề: "Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng". Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự.
Đây là sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm nhằm tri ân các thế hệ cán bộ, y bác sĩ, người lao động ngành y tế đã có đóng góp to lớn cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nhân dịp 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã ôn lại những dấu mốc quan trọng của ngành y tế trong chặng đường suốt 70 năm qua và nhấn mạnh, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những người thầy thuốc cũng không chùn bước, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp chung của đất nước.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi lễ
“70 năm qua, ngành Y tế không ngừng nỗ lực để xây dựng một nền y tế "khoa học, dân tộc và đại chúng" như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự tin tưởng và gửi gắm của Người đã giúp ngành Y tế Việt Nam trưởng thành để cùng dân tộc thực hiện khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới” – Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.
Bộ trưởng Y tế cũng cam kết, trong giai đoạn tiếp theo, ngành y tế sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới, phát triển toàn diện; bảo đảm công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, hy sinh, cống hiến của lực lượng thầy thuốc và ngành Y tế đã đạt được trong thời gian qua để ngành ngày càng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ
Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới y tế cơ sở bao phủ rộng khắp; phát triển mạnh mẽ các cơ sở y tế chuyên sâu với kỹ thuật cao; nhiều thành tựu y khoa Việt Nam đã ghi dấu trên bản đồ y khoa thế giới, được bạn bè, đồng nghiệp quốc tế đánh giá cao.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu; đã và đang được thể chế hóa đầy đủ, kịp thời, thúc đẩy ngành Y tế phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành Y tế tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là 12 nội dung, nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu trong bài phát biểu sáng 24/2/2025 khi làm việc với Bộ Y tế; nhất định phải xây dựng nền y tế Việt Nam khoa học, dân tộc, đại chúng; đảm bảo mọi người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế gần nhất, với chất lượng tốt nhất.
Dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cấp, các ngành tiếp tục dành sự quan tâm thiết thực để chăm lo thật tốt đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, thuận lợi cho các y, bác sĩ, cán bộ và nhân viên y tế.
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành Y tế tiếp tục đoàn kết, lao động sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa; luôn xứng đáng "Thầy thuốc như mẹ hiền", tạo nên "Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng" mà nhân dân luôn kỳ vọng, mong chờ.