Chụp và chia sẻ ảnh 'nhạy cảm' của học sinh, bác sĩ và y tá bị bắt

Do để lộ bức ảnh 'nhạy cảm' của học sinh nam ra bên ngoài, 2 lãnh đạo của một trường mầm non tại Trung Quốc bị sa thải, 3 người khác bị bắt.

Ngày 27/3, cảnh sát huyện Phúc Điền cho biết hai lãnh đạo một trường mầm non ở Thâm Quyến (Trung Quốc) cùng với 4 nhân viên đã bị cáo buộc xâm phạm quyền riêng tư của trẻ em khi chụp và chia sẻ những hình ảnh về bộ phận sinh dục của các bé trai trong trường.

Theo tờ South China Morning Post, người phụ nữ tên Xiao 37 tuổi (hiệu trưởng, sáng lập ngôi trường) và bà Ren (76 tuổi, bác sĩ của trường) đã bị Phòng giáo dục huyện Phúc Điền sa thải sau vụ việc.

Ngoài ra, một bác sĩ và 2 y tá có liên quan bị giam giữ trong 5 ngày. Cùng liên quan vụ việc, một nhân viên của trường bị phạt 500 nhân dân tệ (khoảng 1,7 triệu đồng).

Xiao đang nuôi con nhỏ còn Ren đã hơn 70 tuổi nên cả 2 được tại ngoại.

Phụ huynh đến trường mầm non sau khi biết những bức ảnh nhạy cảm được phán tán ra bên ngoài. Ảnh: SCMP.

Phụ huynh đến trường mầm non sau khi biết những bức ảnh nhạy cảm được phán tán ra bên ngoài. Ảnh: SCMP.

Cảnh sát lẫn các quan chức giáo dục đều không bình luận gì về các bức ảnh bị lộ ra ngoài. Tuy nhiên, phía cảnh sát khẳng định đã điều tra kỹ và cho biết hình ảnh này không được chia sẻ cho ai khác ngoài nhóm người nói trên.

Trả lời Theapers.cn, Xiao giải thích rằng y tá của trường phát hiện một số bé trai tự chạm vào bộ phận sinh dục của mình. Họ lo lắng chúng có thể đã tự làm tổn thương bản thân.

Do Ren đang nghỉ làm nên y tá đã chụp ảnh "bộ phận nhạy cảm" gửi cho bà để kiểm tra xem học sinh của trường có bị thương hay không.

Vài ngày sau, bố mẹ của những đứa trẻ phát hiện những bức ảnh trên phát tán ra ngoài. Do các phụ huynh nghi ngờ lời giải thích của Xiao nên đã báo cảnh sát.

Tháng 9/2018, một hiệu trưởng trường mẫu giáo ở Thâm Quyến đã bị cách chức sau khi tổ chức một tiết mục múa cột trong buổi lễ khai giảng.

Nguyễn Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chup-va-chia-se-anh-nhay-cam-cua-hoc-sinh-bac-si-va-y-ta-bi-bat-post932264.html