Cô giáo trường 'làng' có 41/48 học trò đạt điểm trên 9 môn Văn

Cô giáo chủ nhiệm lớp 12C11 trường THPT Quang Trung (Thủy Nguyên, Hải Phòng) xúc động khi 41/48 học sinh đạt 9 điểm môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT.

"Ngày công bố điểm tôi liên tiếp nhận được tin nhắn báo tin vui từ các em, rất mừng và tự hào", cô Thu nói và cho biết sau buổi thi môn Văn học sinh báo đều báo làm được bài nhưng kết quả 41/48 em được 9 điểm trở lên rất bất ngờ.

 Tập thể lớp 12C11 trường THPT Quang Trung. (Ảnh: NVCC)

Tập thể lớp 12C11 trường THPT Quang Trung. (Ảnh: NVCC)

Bất ngờ hơn là lớp có hai bạn nam đạt điểm gần tuyệt đối là Cao Khương Duy và Đào Hải Đăng cùng được 9,75 điểm. Hai em chỉ cách điểm 10 một chút khiến nữ giáo viên chủ nhiệm có phần tiếc nuối.

Dù vậy cô Thu vẫn tự hào về 48 học sinh lớp 12C11. Cô tự nhận ngôi trường đang gắn bó là trường "làng", không phải trường chuyên nhưng các học trò luôn âm thầm nỗ lực mỗi ngày.

Với cô Thu, trong nhiều năm dạy học, tập thể 2006 năm nay là lớp cô ấn tượng nhất. Nhớ về ngày đầu nhận lớp, cô kể: "Khi ấy bạn nào cũng kêu viết văn khó, có bạn còn xin chuyển lớp vì sợ môn Văn nhưng sau 3 năm cô trò đồng hành cùng nhau, giờ đây các em đều tự tin đạt 9, 9,5, rồi 9,75 điểm môn Văn thi tốt nghiệp THPT".

Theo nhận xét của cô giáo chủ nhiệm, các thành viên lớp 12C11 không chỉ chăm chỉ mà còn hòa đồng, các em luôn giúp đỡ nhau dù trong học tập hay các hoạt động ngoại khóa. Đặc biệt, giai đoạn sát ngày thi, học trò của cô Thu càng quyết tâm hơn. Các em bảo ban nhau tự học, chia sẻ với nhau những phương pháp hiệu quả.

Cô Thu cũng khẳng định, các em đạt được điểm cao không phải do ôn thi trúng tủ mà do tất cả đều ôn luyện chăm chỉ các bài. "Tôi cũng luôn dặn các trò không nên học tủ học vẹt môn Văn, hãy nắm chắc kiến thức cơ bản và cảm nhận bằng chính trái tim mình", cô nói.

Cô Nguyễn Thị Hoài Thu. (Ảnh: NVCC)

Cô Nguyễn Thị Hoài Thu. (Ảnh: NVCC)

Để học trò có được cảm hứng và say mê học Văn, cô Thu luôn tìm tòi và đổi mới phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp. Ngoài kiến thức, cô luôn muốn truyền cho các em nhiều năng lượng tích cực nhất để học tập, không riêng môn Văn mà với tất cả các bộ môn khác.

Cô Thu không chỉ là người thầy mà còn là người mẹ luôn bên cạnh quan tâm, chăm sóc các học trò như con ruột.

Nhớ lại những ngày cuối tháng 6, cô Thu vẫn còn xúc động khi nhắc về cô học trò Dương Thùy Linh suýt phải bỏ thi vì lý do sức khỏe. Theo lời kể của cô, Linh bị trào ngược dạ dày nặng, khó khăn trong việc cầm bút viết.

Là người chứng kiến nỗ lực của học sinh suốt 3 năm, cô Thu lo lắng Linh bỏ lỡ kỳ thi quan trọng. Cô dành thời gian đến tận nhà để động viên Linh, cùng em ôn luyện, cùng em uống thuốc.

"May mắn, ngày thi đến, Linh đỡ hơn, em làm tốt bài thi. Bước ra khỏi phòng thi em khoe viết được hơn 10 trang giấy khiến tôi vừa mừng vừa thương cho cô học trò nhỏ", cô Thu nói và cho biết vượt lên nỗi đau Linh đã đạt điểm rất cao, em được 9 điểm môn Văn và 10 điểm môn Địa lý.

Nhờ thành tích cao trong học tập và thi cử, rất nhiều học sinh của lớp 12C11 đã trúng tuyển vào các trường đại học lớn như: Đại học Kinh tế quốc dân, Ngoại thương, Sư phạm. Cô Thu tiết lộ sau khi biết điểm rằng cô vẫn đồng hành cùng các học sinh trong việc chọn một ngôi trường phù hợp, đúng khả năng.

"Không chỉ thời gian này mà đến mai sau, bất cứ lúc nào học trò cần tôi đều sẽ có mặt để hỗ trợ các em", cô Thu nói và khẳng định tập thể 12C11 mãi là gia đình. Từng thành viên trong lớp sẽ mãi là tấm gương sáng để các em khóa dưới noi theo và học tập.

Hiểu Lam

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/co-giao-truong-lang-co-41-48-hoc-tro-dat-diem-tren-9-mon-van-ar883900.html