Cơn ác mộng San Siro: Haaland nhấn chìm tuyển Ý với tỷ số 4-1
Dù dẫn trước trong hiệp một, tuyển Ý đã sụp đổ và thua ngược 1-4 ngay tại San Siro. Cú đúp chớp nhoáng của Erling Haaland giúp Na Uy giành vé World Cup sau 28 năm.
Sự sụp đổ trong 30 phút cuối trận
Khi hiệp một kết thúc, ít ai có thể ngờ rằng một thảm họa sắp ập xuống sân San Siro. Tuyển Ý, dưới sự chỉ đạo của HLV Gennaro Gattuso, đã chơi một hiệp đấu áp đảo và dẫn trước 1-0. Nhưng bóng đá đã chứng minh sự nghiệt ngã của nó chỉ trong hiệp hai.
Na Uy trở lại sau giờ nghỉ với một bộ mặt hoàn toàn khác. Họ tấn công trực diện, tốc độ và đầy quyết đoán. Phút 63, Antonio Nusa tung một cú sút trái phá không thể cản phá, san bằng tỷ số 1-1 sau một pha phối hợp thông minh của Alexander Sørloth và Sander Berge. Bàn gỡ hòa chính là liều thuốc tinh thần cực mạnh cho đội khách và là khởi đầu cho sự sụp đổ của Azzurri.

Erling Haaland là nhân tố chính trong màn lội ngược dòng của Na Uy.
Kể từ đó, thế trận hoàn toàn thuộc về Na Uy. Phút 78, Oscar Bobb có pha thoát xuống bên cánh phải trước khi căng ngang chuẩn xác để Erling Haaland thực hiện cú vô-lê tung lưới Gianluigi Donnarumma. Chỉ một phút sau, lại là Haaland với một pha di chuyển thông minh và dứt điểm tinh tế sau đường chuyền của Morten Thorsby, nâng tỷ số lên 3-1. Cú đúp trong vòng 60 giây của tiền đạo đang khoác áo Manchester City đã nhấn chìm mọi hy vọng của đội chủ nhà.
Cơn ác mộng của tuyển Ý khép lại ở phút 90+3, khi Jørgen Strand Larsen có pha độc diễn ấn tượng, ấn định chiến thắng 4-1 cho Na Uy.
Hiệp một và ảo ảnh của sự áp đảo
Nhìn lại hiệp một, thất bại này càng trở nên cay đắng hơn cho người Ý. Họ kiểm soát bóng tới hơn 60%, liên tục dồn ép đối thủ bằng sự cơ động của Federico Dimarco và Matteo Politano ở hai hành lang cánh. Bàn thắng mở tỷ số ở phút 11 của Francesco Pio Esposito là một kết quả hoàn toàn xứng đáng.
Thậm chí, Dimarco còn tạo ra thêm hai cơ hội rõ rệt cho Esposito nhưng tiền đạo trẻ này đã không thể tận dụng. Thống kê chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) trong hiệp một đã nói lên tất cả: Ý đạt 0.41 xG trong khi con số của Na Uy chỉ là 0.01. Sự phung phí cơ hội đã khiến Azzurri phải trả một cái giá quá đắt.
Hành trình trái ngược: Na Uy tới World Cup, Ý đối mặt play-off
Chiến thắng hủy diệt ngay trên sân khách không chỉ giúp Na Uy đòi lại món nợ mà còn chính thức đưa họ giành vé trực tiếp tới World Cup. Đây là lần trở lại đấu trường lớn nhất hành tinh của họ sau 28 năm chờ đợi. Đội bóng Bắc Âu đã kết thúc vòng loại với thành tích toàn thắng 8 trận, một kỷ lục ấn tượng. Ngay cả khi vắng đội trưởng Martin Odegaard, họ vẫn thể hiện một lối chơi chặt chẽ và bùng nổ đúng lúc.

Tuyển Ý sẽ phải bước vào loạt trận play-off đầy may rủi.
Trái ngược với niềm vui của Na Uy, tuyển Ý một lần nữa phải đối mặt với vòng play-off đầy rủi ro vào tháng Ba tới. Ký ức đau buồn về thất bại trước Thụy Điển và Bắc Macedonia ở các kỳ vòng loại trước lại ùa về. HLV Gattuso sẽ phải đối mặt với áp lực khổng lồ khi đội bóng của ông bộc lộ quá nhiều vấn đề: từ hàng thủ mong manh, tuyến giữa thiếu sáng tạo đến tâm lý thi đấu dễ dàng sụp đổ.
Kết quả chung cuộc
Ý 1-4 Na Uy
Ghi bàn: Esposito 11' — Nusa 63', Haaland 78', 79', Strand Larsen 90+3'














