Con gái rơi từ tầng 12 xuống đất tử vong, người mẹ bị bắt

Một người phụ nữ đã bị bắt giữ sau khi con gái 8 tuổi tử vong và con trai 10 tuổi bị thương nặng do rơi từ tầng 12 xuống một tầng thấp hơn.

Một phụ nữ Indonesia 37 tuổi đã bị bắt giữ sau khi con gái 8 tuổi của cô tử vong và con trai 10 tuổi bị thương nặng sau khi cả 2 ngã từ một tòa nhà chung cư ở Tampoi, Johor Bahru, vào ngày 7/6.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h khi 2 anh em được cho là đã ngã từ tầng 12 xuống khu vực gần hồ bơi, theo tờ New Straits Times (NST).

Bé gái 8 tuổi tử vong sau khi rơi xuống từ tầng 12.

Bé gái 8 tuổi tử vong sau khi rơi xuống từ tầng 12.

Trưởng cảnh sát Johor, Rahaman Arsad, cho biết cảnh sát nhận được báo cáo về vụ việc vào khoảng 8h30.

Cô gái đã tử vong trên đường đến bệnh viện do vết thương quá nặng, trong khi người anh trai bị thương nghiêm trọng và hiện vẫn đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt.

Dựa trên thông tin thu thập được trong quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt giữ mẹ của các đứa trẻ vào khoảng trưa cùng ngày để hỗ trợ điều tra.

Rahaman cho biết thêm rằng nghi phạm không có tiền án tiền sự và kết quả xét nghiệm ma túy âm tính.

"Nghi phạm đã được đưa ra trước tòa án sơ thẩm 8/6 để xin lệnh tạm giam nhằm hỗ trợ điều tra", ông nói.

Trong một bài đăng được chia sẻ trên Threads sau vụ việc, một nhân chứng cho biết mẹ của bọn trẻ đang tắm thì nghe thấy tiếng la hét từ hàng xóm và bước ra ngoài với mái tóc vẫn còn ướt.

Tờ Sin Chew Daily đưa tin, một nhân chứng khác cho biết đã nhìn thấy một trong những đứa trẻ bám chặt vào một vật gì đó trước khi ngã.

Phương Linh (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/con-gai-roi-tu-tang-12-xuong-dat-tu-vong-nguoi-me-bi-bat-204260609163145164.htm